Trước cuộc chạm trán giữa hai đối thủ này nhiều fan hâm mộ lẫn các nhà chuyên môn đã không ngớt bàn ra, tán vào. Lý do của sự hiếu kỳ trên một phần bởi đây là trận cầu rất được chờ đợi.
Người ta chờ xem một The Vissai Ninh Bình sẽ "vùng vẫy" ra sao để thoát khỏi "nhóm cầm đèn đỏ" khi mà đối thủ của họ chiều ngày 26-5 lại là một Hải Phòng đang trong thế cùng đường và họ lại được đá ngay trên "chảo lửa" Lạch Tray. Chính yếu tố sức mạnh của kẻ cùng đường cộng với một chút tự ái của "kẻ anh hùng khi lỡ vận" sẽ khiến Hải Phòng nhiều khả năng sẽ chơi quyết tử.
Một lý do nữa khiến cục diện trận đấu thêm "nóng" là "thuyền trưởng" hiện tại của Vicem Hải Phòng là ông Lê Thụy Hải, người của những cá tính kiên cường đã một điều gần như không còn phải bàn cãi. Với tính cách ấy nên có nhiều khả năng thầy trò ông Hải sẽ chơi một trận "sống mái" với đối thủ trước khi lên "chuyến tàu" hạng Nhất.
Ngoài ra, còn một lý do khác khiến chuyến làm khách của đội bóng Hoa Lư thêm phần khó khăn là vì trận đấu này, đội quân của bầu Trường gặp lại người thầy cũ của mình vì Huấn luyện viên Lê Thụy Hải cũng từng có thời gian gắn bó với đội bóng Ninh Bình. Việc phải gặp nhau trong tình huống "oái oăm" này là điều ông Lê Thụy Hải không hề mong muốn và dĩ nhiên huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ cũng không mấy cảm thấy dễ chịu.
Nhưng, bất ngờ là điều làm nên thú vị của bóng đá. Vào trận ở hiệp một, hai đội chơi thăm dò nhau. Mỗi đội cũng tạo ra được vài tình huống nguy hiểm cho khung thành đội khách nhưng thủ môn 2 bên đều tỏ ra khá chắc chắn. Phút thứ 38, từ pha căng ngang của Gustavo, tiền vệ Mai Tiến Thành đã đệm bóng chính xác tung lưới đội chủ sân, mở tỷ số cho Ninh Bình. Bị thủng lưới trước, Hải Phòng tìm cách gỡ hòa, pha đánh đầu hiểm hóc của Kavin bên phía Hải Phòng súyt chút nữa biến thành bàn thắng nếu không có pha cản phá quá xuất sắc của thủ môn Mạnh Dũng. Hiệp một khép lại với ưu thế 1-0 cho Ninh Bình
Sang hiệp 2, Vicem Hải Phòng chủ động dâng cao tấn công tìm kiến bàn gỡ hòa. Nhưng các chân sút đội chủ sân tỏ ra khá vô duyên với những tình huống dứt điểm. Tấn công không hiệu quả, Vicem Hải Phòng phải trả giá khi vào phút thứ 49 bộ đôi tấn công của đội khách phối hợp ăn ý, đem về bàn thắng thứ hai. Cầu thủ Moussa là người lập công. Và cũng chính cầu thủ này vào phút thứ 90, lại một lần nữa khiến mành lưới của Vicem Hải Phòng phải rung lên. Tỷ số 3-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Thua trận này, Hải Phòng càng tiến gần hơn đến suất xuống hạng Nhất, còn thầy trò Nguyễn Văn Sỹ lại vô cùng hoan hỷ bởi họ đã có 24 điểm và vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Cờ Lau tạm thời chia tay nhóm "cầm đèn đỏ" và làm an lòng những người yêu bóng đá tỉnh nhà.
Phương Nam