Khoảng 18 giờ 30 ngày 13-5-2011, thầy giáo Nguyễn Anh Cương đi xe mô tô chở vợ là chị Nguyễn Thị Hòa từ Trường THPT Nho Quan C về nhà ở thôn Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan. Khi hai vợ chồng thầy giáo Cương đi đến khu vực Nhà máy gạch Văn Phú, xã Văn Phú thì thấy một chị phụ nữ đang hô hoán "cướp xe mô tô của tôi rồi". Quan sát theo hướng tay của chị phụ nữ, thầy giáo Cương nhìn thấy một đối tượng nữ đang điều khiển xe mô tô chạy nhanh về hướng khu vực Rịa, xã Phú Lộc. Ngay lập tức, thầy giáo Cương tăng ga đuổi theo. Đến khu vực Rịa, xã Phú Lộc, thầy giáo Cương đuổi kịp và yêu cầu đối tượng dừng xe, nhưng người phụ nữ vẫn cố tình bỏ chạy. Thầy giáo Cương đã cho vợ xuống, một mình phóng xe đuổi theo đến khu vực xã Sơn Hà thì đuổi kịp, ép xe và bắt đối tượng đưa về trụ sở UBND xã Sơn Hà và báo cho Công an huyện Nho Quan biết đến giải quyết. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Bùi Thị Nguyên, sinh năm 1986, trú tại thôn Quảng Cư, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan. Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Nguyên đã rủ chị Đinh Thị Thu, sinh năm 1976, trú tại tổ 4, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội về Ninh Bình với mục đích sẽ tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản. Khi chở chị Thu bằng xe mô tô đến khu vực Nhà máy gạch Văn Phú, nguyên giả vờ ngửa đầu ra phía sau để gió đẩy mũ bảo hiểm rơi xuống đường rồi điều khiển xe chạy thêm một đoạn mới dừng lại để chị Thu xuống nhặt mũ bảo hiểm. Nhân cơ hội này, Nguyên tăng ga phóng đi hòng chiếm đoạt chiếc xe mô tô Vespa LX Piagio biển kiểm soát 30L6-2491, song đã bị thầy giáo Cương phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Tại lễ kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hiệu trưởng Trường THPT Nho Quan C đã biểu dương tấm gương dũng cảm của thầy giáo Cương và phát động toàn trường tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
CTV