Chúng tôi biết đến CLB thiện nguyện Nho Quan qua lời giới thiệu của một người bạn. Liên hệ với nhóm, anh Đinh Văn Trường - Trưởng nhóm mời chúng tôi tham gia hoạt động cùng với nhóm vào một ngày Chủ nhật cuối năm. Nhận lời mời, chúng tôi gặp nhóm tại Ngã ba Phú Sơn (Nho Quan). Ngày hôm ấy, lịch trình của đoàn là đi thăm và tặng quà 2 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường hợp thứ nhất là một em bé hơn 2 tuổi - Đinh Bảo Duy, đội 10, thôn Nải, xã Thạch Bình - mắc bệnh hiểm nghèo từ lúc sinh ra đã phải phẫu thuật 4 lần để giữ được mạng sống. Bé được sinh ra khi người mẹ... đang học lớp 12. Ông bà ngoại chia tay nhau, nhiều năm nay, mẹ của bé phải nương tựa nhà bà dì họ. Bởi vậy, khi bé được sinh ra, hai mẹ con cũng được bà dì họ cưu mang. Cách đây vài tháng, mẹ bé đi xa để tìm việc làm, gửi em cho bà dì chăm sóc nhưng từ đó đến nay "bặt vô âm tín". Trường hợp thứ hai là em Nguyễn Minh Hiếu, phố Bắc Sơn, thị trấn Nho Quan. Bố mẹ Hiếu cũng chia tay nhau và bỏ đi, để Hiếu lại cho ông bà nội. Ông bà Hiếu nay đã già yếu, sáng đi học, đến trưa Hiếu phải phụ giúp cho một cặp vợ chồng già trong xóm để lấy tiền trang trải cuộc sống hàng ngày cũng như chi phí học tập. Nghe lời kể lẫn những tiếng khóc của người bà về hoàn cảnh của Hiếu, các thành viên của nhóm thiện nguyện lặng đi. ánh mắt vô tư, trong sáng của những cô bé, cậu bé mới 17, 18 tuổi cũng nhòe đi bởi khó có thể tưởng tượng được người bạn trạc tuổi các em lại có hoàn cảnh éo le như vậy. Đúng 10h40', cả nhóm di chuyển về chùa Hồng An (thị trấn Nho Quan), đây là nơi nhóm thường tập trung để nấu nồi cháo thiện nguyện. Đinh Văn Trường, trưởng nhóm cho biết: Thành viên của nhóm đa phần là các bạn học sinh nên thường được nghỉ vào chiều thứ hai. Vì vậy, nhóm đã phân công 1 tổ chuyên đi nhặt ve chai tại các địa phương trong huyện, đồng thời tìm kiếm nguồn xin kinh phí để nấu cháo từ thiện. Ngày chủ nhật hàng tuần, nhóm tổ chức nấu khoảng 200 suất cháo, phân phát miễn phí cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan. Không ai phải nhắc nhở ai, các thành viên đều tự giác mỗi người mỗi việc: người gọt bí, người đi lấy củi nhóm lửa, người rửa xương... ở họ, chúng tôi thấy được một cái "tâm" trong sáng, hướng thiện. 16h15', các suất cháo được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan. Chưa đầy 20 phút, tất cả các phần cháo đã được phân phát hết cho các bệnh nhân. Mỗi bát cháo thơm ngon được trao tận tay người bệnh cùng những nụ cười hồn hậu của các bạn trẻ trong nhóm và đáp lại tấm chân tình đó cũng là một nụ cười thay cho lời cảm ơn của những người bệnh.
Kể về quá trình hình thành nhóm, anh Trường chia sẻ: Nhóm được thành lập từ tháng 9-2015, với một mục tiêu là làm việc từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, để có quỹ hoạt động, mỗi tháng các thành viên đóng góp 20 nghìn đồng cùng các hoạt động phụ khác như: nhặt ve chai, bán hàng online... để có tiền gây quỹ. Sau 3 tháng hoạt động, nhóm đứng trước nguy cơ phải giải tán. Một trong những nguyên nhân chính là thiếu nguồn quỹ để tiếp tục duy trì hoạt động. May mắn, hoạt động ý nghĩa của nhóm đã được một số cá nhân tại địa bàn huyện Nho Quan biết đến, ủng hộ và giúp nhóm giải quyết khó khăn. Chị Phạm Thị Mỹ, phố Nam Giang, thị trấn Nho Quan là một trong số đó. Chị Mỹ cho biết: Con trai tôi cũng tham gia nhóm thiện nguyện này. Bởi vậy, khi biết nhóm gặp khó khăn, tôi đã trực tiếp đến gặp em Trường nhằm động viên cũng như chỉ dẫn phương hướng giải quyết khó khăn. Trước hết, tôi trực tiếp tài trợ cho nhóm một số tiền để dùng làm quỹ hoạt động tạm thời. Nhận thấy việc có nguồn quỹ để hoạt động lâu dài cần có sự góp sức của các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm khác nên với uy tín và các mối quan hệ xã hội của mình, tôi đã cùng Trường đi vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan ủng hộ nhóm. Bởi vậy, tính đến thời điểm này, nhóm đã phát triển vững mạnh và có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa.
Bài, ảnh: Thái Học