Hàng ngày, bác vẫn miệt mài sưu tầm, tìm đọc các loại sách báo, tạp chí của Đảng, qua đó kịp thời cập nhật, chắt lọc những thông tin thời sự trong nước và quốc tế để tuyên truyền, phổ biến đến các đảng viên trong chi bộ và bà con trong khu phố.
Bác Long sinh ra trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh, cái nôi của phong trào cách mạng từ những năm 30 của thế kỷ trước. Lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, Phạm Minh Long đã sớm có lòng yêu nước nồng nàn. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, 16 tuổi Phạm Minh Long đã tình nguyện vào thiếu sinh quân.
Rèn luyện, phấn đấu tốt, Phạm Minh Long đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng năm vừa tròn 18 tuổi. Năm 1947, bác Long nhập ngũ. 45 năm trong quân ngũ, anh bộ đội Phạm Minh Long đã chiến đấu khắp mọi miền đất nước, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến đấu ở chiến trường miền Nam, rồi sang giúp nước bạn Lào, Campuchia.
Cùng chúng tôi ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, bác Phạm Minh Long rất tự hào được là người lính có mặt trong đoàn quân ra trận, góp phần nhỏ bé làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, rồi lại làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Quá trình chiến đấu và công tác trong quân đội, dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bác Long cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương các loại, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Ba.
Năm 1992, rời quân ngũ, bác Long về nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001, vợ chồng bác chuyển ra Bắc ở với gia đình người con trai cả tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình. Bác tham gia sinh hoạt Đảng ở chi bộ phố Ngọc Sơn, sau này chia tách là chi bộ phố Ngọc Mỹ. Tại nơi sinh hoạt, bác nhận thấy việc học tập, nghiên cứu để cập nhật các thông tin thời sự chính trị trong nước, quốc tế của các đảng viên trong chi bộ còn nhiều hạn chế, tài liệu sinh hoạt Đảng còn nghèo nàn. Điều đó đã thôi thúc bác sưu tầm, tìm đọc các loại sách báo, tài liệu, tạp chí của Đảng, qua đó ghi chép, tổng hợp để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến các đảng viên trong chi bộ và bà con trong khu phố.
Ban chi ủy và các đảng viên trong chi bộ đều nhận xét bác Long rất có "duyên" trong công tác tuyên truyền miệng, nói chuyện thời sự chính trị rất lôi cuốn, hấp dẫn. Từ đó chi ủy và các đảng viên đã tín nhiệm, bầu bác là báo cáo viên của chi bộ phố Ngọc Mỹ. Bác Long rất vui vì tuổi cao, sức khỏe giảm sút song vẫn làm được những việc có ích.
Mang ra một tập sổ sách dày, gồm những trang viết tay ngay ngắn, cẩn thận, bác Long tâm sự với chúng tôi rằng, học tập, nghiên cứu trước hết là để nâng cao nhận thức cho bản thân, từ đó thực hiện tốt vai trò của người đảng viên, sau nữa là góp phần để tuyên truyền, phổ biến cho đảng viên, nhân dân trong khu phố nắm được các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...
Chia tay bác Long, chúng tôi rất cảm phục ý chí và tấm lòng của người đảng viên cao tuổi đã có 45 năm phục vụ trong quân ngũ. Bác Long rất xứng đáng với danh hiệu bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là điển hình trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Thu Thủy