Đến năm 2002, khi kinh tế gia đình khá hơn, bác Hải dành hết tâm sức và niềm đam mê của mình với cây cảnh. Coi cây cảnh không chỉ để chơi mà còn làm giàu từ cây cảnh. Sau một thời gian tìm hiểu qua nhiều "kênh", từ sách báo, nghe đài, xem các chuyên mục dành cho nhà nông đến đi thực tế tại một số vườn cây cảnh trên địa bàn xã và huyện, bác Hải xác định có thể làm giàu từ nghề trồng cây cảnh.
Với suy nghĩ đó, bác Hải đã dành hơn 5 sào đất vườn để trồng cây cảnh. Vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, sau hơn 10 năm bác Hải đã có vườn cây cảnh với quy mô lớn nhất, nhì xã Kim Mỹ, với hơn 700 cây các loại. Trong đó có nhiều cây có giá trị như cau, sanh, si, vạn tuế… và nhiều loại hoa lan, hoa cảnh, cây cảnh nhỏ. Dưới bàn tay khéo léo của bác, những loại cây trông rất bình thường nhưng sau khi được cắt tỉa, tạo thế trông rất đẹp mắt, tăng giá trị lên hàng chục triệu đồng. Bác cho biết, trồng cây cũng giống như nuôi con nhỏ, phải chăm sóc từng tý một. Cây cũng như con người, mỗi cây đều có cuộc sống, tâm hồn và ý nghĩa riêng. Bởi thế, dưới bàn tay của những nghệ nhân, người yêu cây cảnh thì mỗi lát cắt, thế uốn trên thân cây đều thể hiện tâm tư, tình cảm với cây và sự hiểu biết, công phu mà chủ nhân muốn gửi gắm. Với vườn cây cảnh đa dạng nhiều loại cây, ao thả cá gần trăm mét vuông, vừa để thả cá, vừa lấy nước tưới cây, hiện gia đình bác Hải đang sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ đồng, mỗi năm bác thu lãi hàng trăm triệu đồng từ bán cây cảnh….
Tuy nổi tiếng có vườn cây cảnh đẹp, phong phú về chủng loại nhưng bác Hải không lấy việc kinh doanh làm trọng. Hiện nay, con cái thành đạt, đều đã có công ăn việc làm ổn định, vì vậy, việc chơi cây cảnh đối với bác Hải như là niềm vui, hạnh phúc của tuổi già. Thời gian tới, bác Hải dự định tiếp tục mở rộng thêm vườn cây cảnh của gia đình để thỏa mãn thú vui, niềm đam mê về cây cảnh của mình.
Hạnh Chi