Anh Phương đến với thể thao thật tình cờ. Anh kể: Thực ra vợ tôi là người đã dẫn dắt tôi đến với môn thể thao quần chúng này. Tôi còn nhớ vào những năm 1993-1994, khi ấy phong trào thể thao chưa phát triển như bây giờ nhưng cô ấy cũng đã bắt đầu chơi cầu lông ở cơ quan. Cứ chiều chiều sau khi hết giờ làm việc là cô ấy ở lại cơ quan để chơi cầu lông cùng đồng nghiệp. Thú thực lúc đó tôi thấy hơi khó chịu vì vợ đi chơi thể thao, về muộn, công việc gia đình có phần trễ nải... Vợ tôi đã nói "anh tham gia tập luyện thể thao, chắc chắn anh sẽ thích". Sau đó mấy năm tôi phát hiện mình bị bệnh sỏi thận, viêm dạ dày, cơ thể kém ăn, mất ngủ và thần kinh suy nhược. Tôi gầy xọp đi, chỉ còn 49kg. Đã có lúc tôi từng nghĩ mình sẽ không chiến thắng nổi bệnh tật. Tôi trở nên tuyệt vọng... Thế rồi được vợ động viên, năm 1997 tôi đã thử làm quen với môn cầu lông. Ban đầu là hai vợ chồng tập luyện ở khu phố. Dần dần tôi đã chơi tốt hơn và tự tin ra sân chơi của cơ quan. Chẳng biết tự lúc nào cầu lông đã "ngấm vào máu" trở thành niềm đam mê mãnh liệt của đôi vợ chồng anh Phương và chị Hương.
Thượng tá Đặng Đình Phương, hiện là chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố Ninh Bình. Còn vợ anh là chị Đinh Thị Hương hiện đang công tác tại Ban thanh tra thành phố. Trong công việc, anh chị là người làm việc cần mẫn, nhiều sáng tạo, được đồng nghiệp, bạn bè tin yêu, quý trọng. Với thể thao, cả hai đều bộc lộ niềm say mê yêu thích. Xem vợ chồng anh Phương, chị Hương thi đấu, người ta dễ nhận thấy ở anh chị có một tinh thần thi đấu kiên cường, trung thực, một ý chí tiến công mạnh mẽ. Bởi theo anh Phương thì "vợ chồng tôi chơi cầu lông không giỏi nhưng được cái nhiệt tình". Năm 1995, chị Hương cũng đã xuất sắc mang về cho gia đình tấm huy chương vàng đầu tiên tại giải cầu lông của cơ quan. Còn năng khiếu cầu lông của anh Phương chỉ được bộc lộ khi lần đầu tiên vào năm 1999, anh tham gia giải cầu lông của đơn vị (hồi đó anh công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và đã đạt giải cao. Từ đó, hầu như anh, chị luôn đạt được nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu của ngành và các CLB. Gần đây nhất là vào năm 2008, tại giải cầu lông các CLB tỉnh, thành phố phía bắc của ngành được tổ chức tại Tuyên Quang, anh Phương và đồng đội đã giành Huy chương đồng. Còn chị Hương cũng đã xuất sắc khi giành giải nhất tại giải cầu lông các đồng chí lãnh đạo thành phố... Điều đó cũng đã thể hiện thành tích xứng đáng cho vợ chồng anh Phương, những người có niềm say mê, yêu thích thể thao mãnh liệt.
Ở phố Phúc Trọng, phường Phúc Thành nhiều người biết đến vợ chồng anh Phương không chỉ là đôi vợ chồng đam mê thể thao mà họ còn là một gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan học giỏi và thành đạt. Anh Phương tâm sự: "Thể thao đã đưa tình cảm vợ chồng tôi xích lại gần nhau hơn. "Thuận vợ, thuận chồng tát biển đông cũng cạn", vì thế vợ chồng tôi thực sự yêu thương, sẻ chia và bình đẳng trong cách nghĩ cũng như trong công việc.
Làm gương cho các con cũng là việc mà vợ chồng tôi luôn coi trọng. Từ việc cư xử giữa hai vợ chồng, với anh em, với bà con khu phố chúng tôi đều thể hiện được sự thành thật, quý trọng để con cái noi theo. Kinh nghiệm mà anh Phương rút ra trong quá trình tập luyện đó là sự bền bỉ, kiên trì và thực sự say mê. Cầu lông không những rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cho con người tính nhanh nhẹn, hoạt bát và tính "đồng đội" trong thi đấu.
Đức Nghĩa