Hiện cô con gái lớn của bà Lan đang là bác sĩ tại Bệnh viện Tim Mạch Hà Nội, cô con gái thứ vừa tốt nghiệp Học viện ngoại giao Hà Nội. Gia đình bà Lan cũng là gia đình hiếu học tiêu biểu của tỉnh được đi dự Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học toàn quốc năm 2013.
Bà Đỗ Thị Lan cho biết: 2 con gái tôi là Đào Thị Thu Hà và Đào Thị Lâm sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn và éo le. Bố ốm yếu bệnh tật không lao động được, bà nội già yếu, mẹ làm công nhân ở Nhà máy Phân lân Ninh Bình. Khi cháu lớn vừa bước vào đại học thì tôi mắc bệnh ung thư, 1 năm sau bị di căn xương. Năm 2010, khi tôi xuất viện được 6 tháng, tai họa lại ập xuống gia đình khi chồng tôi chết vì một tai nạn giao thông đường sắt.
Chồng mất được 6 tháng, bệnh của tôi lại di căn xương phải tiếp tục lên viện K điều trị. 1 năm tôi 18 lần đi viện, kinh tế gia đình khánh kiệt, cùng lúc đó 2 cháu đều học đại học. Không biết lấy gì nuôi con học đại học, tôi đã mạnh dạn nhờ sư bác Thích Diệu Nhân, trụ trì chùa Đông Trang (xã Ninh An), sư bác đã rộng lòng cưu mang cháu Lâm ăn học. Còn người con gái lớn tranh thủ vừa học, vừa làm thêm để trang trải cho cuộc sống, theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng hai chị em Hà và Lâm luôn vượt khó vươn lên. Trong 10 năm học phổ thông, Hà liên tục là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, 6 năm học Trường đại học Y Hà Nội đều giành được học bổng. Năm 2012, Hà đã bảo vệ thành công luận án bác sĩ đa khoa loại giỏi, hiện đang công tác tại Bệnh viện Tim Mạch Hà Nội và đang theo học thạc sĩ.
Còn cô em gái Đào Thị Lâm noi gương chị luôn phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Những năm học phổ thông, Lâm là học sinh chăm ngoan, học giỏi, nhiều năm giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp huyện, cấp tỉnh: năm lớp 9 đạt giải nhất huyện, đạt giải khuyến khích cấp tỉnh. Học THPT, Lâm đạt giải ba tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh, đạt thủ khoa của Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Ninh Bình) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010, em vinh dự được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen Hoa Trạng nguyên. Trong 4 năm học ở Học viện Ngoại giao Hà Nội, Lâm luôn được nhận học bổng loại giỏi. Năm 2013, Lâm tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân loại giỏi, được giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với sự nỗ lực của bản thân, vượt lên bệnh tật, dạy bảo, chăm sóc, động viên con cái học hành thành đạt, bà Đỗ Thị Lan đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học của huyện, của tỉnh.
Đồng chí Phạm Hồng Thìn, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hoa Lư cho biết: Gia đình bà Đỗ Thị Lan là tấm gương sáng để nhiều người noi theo.
Hồng Vân