Ông luôn trăn trở với suy nghĩ: "Hòa bình rồi mà chỉ làm để đủ ăn thì không được. Phải làm giàu, cá nhân có giàu thì đất nước mới mạnh được". Nghĩ thế và ông quyết tâm bắt tay vào việc. Ban đầu vợ chồng ông nhờ anh em bạn bè vay được một chút vốn để đầu tư phát triển kinh tế chăn nuôi và làm máy xay xát, dần dần kinh tế gia đình ông cũng tạm ổn. Tuy vậy, mong muốn làm giàu trên quê hương mình luôn thôi thúc ông.
Từ suy nghĩ đó, ông để tâm tìm hiểu và thấy nhu cầu xây dựng nhà của bà con thì nhiều, trong khi nhiều người dân nông thôn không thể mua vật liệu xây dựng đắt tiền. ý tưởng sản xuất gạch bê tông này ra trong đầu ông vì đó là giải pháp vừa tiết kiệm về kinh tế, vừa đảm bảo chất lượng công trình trong thời gian dài không thua kém gì gạch đất nung truyền thống. Qua thời gian tích góp vốn và học hỏi kinh nghiệm, năm 1995, ông tìm hiểu công nghệ làm gạch nén bê tông và bắt tay vào sản xuất. Ban đầu ông cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm của một người lính Cụ Hồ và sự tin tưởng, giúp đỡ của anh em, bạn bè, ông đã thành công.
Cùng với việc sản xuất gạch nén bê tông, gia đình ông còn kinh doanh cát và chăn nuôi tổng hợp. Kinh tế của gia đình CCB Phan Cao Cấp đã ngày càng khấm khá, trung bình mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn tạo việc làm cho trên 20 lao động tại địa phương là con em cựu chiến binh, con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mức thu nhập 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh các hoạt động kinh tế, CCB Phan Cao Cấp cũng nhiệt tình tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương, là hội viên cựu chiến binh gương mẫu, có đóng góp xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.
Bài, ảnh: Bảo Yến