Thoạt xem và nghe giới thiệu về sản phẩm chiếc máy phun thuốc đa năng đã đạt giải nhì tại cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật của tỉnh năm vừa qua, không ai nghĩ rằng sản phẩm đó lại do một cô học trò "chân yếu, tay mềm", không phải con nhà nông sáng tạo nên. đó là sản phẩm của em Hoàng Thị Khánh Linh, học sinh lớp 12A, Trường THPT Yên Khánh A.
Giới thiệu về sản phẩm của mình, Khánh Linh chia sẻ: Gia đình em ở thị trấn Yên Ninh, bố mẹ không làm nông nghiệp nhưng tuổi thơ của em gắn liền với hình ảnh những người nông dân miệt mài trên cánh đồng trong những buổi đến trường. Nhưng có một hình ảnh khiến em ấn tượng nhất là cứ đến các vụ sản xuất, các bác nông dân lại vai đeo bình phun thuốc trừ sâu, tay vừa điều khiển bình, vừa đổ thuốc, rất nguy hại đến sức khỏe bởi phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, thuốc trừ sâu. Nhất là khi được nghe câu chuyện về một người bị ngộ độc thuốc trừ sâu khiến bệnh nặng đã thôi thúc em tìm hiểu về cơ chế hoạt động của bình phun thuốc. Khi đã hiểu rõ ngọn ngành về chiếc bình phun thuốc mà người nông dân vẫn sử dụng, Khánh Linh đã chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng với thầy giáo dạy bộ môn Vật lý. Không chỉ ủng hộ ý tưởng táo bạo của cô trò nhỏ, thầy giáo còn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho Khánh Linh rất nhiều điều về kiến thức, các tính năng cần sáng tạo, đổi mới của máy phun thuốc trừ sâu… ở nhà, Khánh Linh đã nghiên cứu kỹ chiếc máy phun thuốc mà người nông dân vẫn sử dụng, em nung nấu ý định phải cải tiến và hình thành nên chiếc máy phun thuốc tự động để người sử dụng không bị ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình phun thuốc. Nhưng khó khăn khi Khánh Linh bắt tay vào sáng tạo chiếc máy phun thuốc trừ sâu tự động chính là nguyên vật liệu. Em đã nghĩ ra một số vật dụng trong nhà có thể sử dụng được như: chiếc bánh xe được lấy từ mô hình đồ chơi của em, bình áp suất tận dụng từ bình áp suất trong bể cá… Sản phẩm hoàn thành, Khánh Linh đã đem ngay ra thử nghiệm trên những luống rau, ở những diện tích vừa phải, phun thuốc diệt côn trùng trong nhà… thấy rõ hiệu quả.
Vui vì sản phẩm của mình ngay từ lần tham gia đầu tiên đã đạt giải cao tại cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh, nhưng Khánh Linh vẫn còn nhiều băn khoăn: do kiến thức còn hạn chế nên máy phun thuốc trừ sâu của em vẫn còn nhiều chi tiết cần được cải tiến như: máy vẫn phải điều khiển bằng dây, chỉ áp dụng ở diện tích vừa và nhỏ… Do đó, em mong muốn sản phẩm của mình sẽ được các kỹ sư trong ngành nông nghiệp của tỉnh quan tâm nghiên cứu, cải tiến để phát huy hiệu quả trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân đỡ vất vả và nguy hiểm khi phun thuốc trừ sâu, sử dụng hóa chất.
Bùi Diệu