Chỉ sau đó khoảng một giờ, chị Nguyễn Thị Toản ở phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, trên đường đi chợ về cũng bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật túi sách treo ở ghi đông xe, kéo đi khoảng 10 m làm chị ngã rồi tẩu thoát. Các chị không thể làm gì khác ngoài việc đến cơ quan công an trình báo.
Qua báo cáo của các đơn vị, thời gian gần đây trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư và Yên Khánh đã xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Bọn cướp sử dụng xe máy áp sát xe của những phụ nữ đi xe máy, xe đạp mang theo túi sách hoặc sử dụng điện thoại di động để tên ngồi sau giật. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn cướp đã gây ra 10 vụ, chiếm đoạt 6 điện thoại di động và nhiều tài sản khác, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.
Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thành lập Ban chuyên án và giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an thành phố Ninh Bình, Công an huyện Yên Khánh, Công an huyện Hoa Lư cùng các đơn vị chức năng tập trung lực lượng, biện pháp tiến hành điều tra truy xét.
Trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương thì Công an thành phố Ninh Bình phát hiện, truy bắt được Nguyễn Quang Thuyết, sinh năm 1987 và Bùi Tạ Quang, sinh năm 1983 đều ở thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư cướp giật túi sách của chị Trịnh Thị Mầu, trú ở phố Võ Thị Sáu, phường Nam Bình tại khu vực Nhà thi đấu TDTT thành phố Ninh Bình, thu 1 túi sách, 1 điện thoại di động và 1 số tài sản khác trị giá hơn 1 triệu đồng.
Quá trình đấu tranh, Thuyết và Quang đã tỏ ra ăn năn hối hận, thật thà khai báo hành vi phạm tội của mình và cam đoan đây là lần phạm tội đầu tiên. Song chỉ có điều thủ đoạn gây án của bọn chúng rất giống với các vụ cướp giật đã xảy ra trước đó. Tổ chức cho người bị hại nhận diện có người còn nhận ra Thuyết là đối tượng đã vượt lên trước trong khi người bị hại đang cố đuổi theo bọn cướp và vờ hỏi thăm, nhằm ngăn cản, tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát. Thấy đây còn nhiều điều cần phải điều tra làm rõ, các điều tra viên cùng với việc tập trung điều tra, sàng lọc số đối tượng hình sự, ma túy, số thanh niên chơi bời lêu lổng, đã tập trung xác minh tìm hiểu mối quan hệ của Thuyết và Quang, thấy nổi lên Bùi Trung Dũng, sinh năm 1979 trú ở thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2004 đang hành nghề sửa chữa xe máy. Thời gian gần đây, Dũng thường chơi bời, tụ tập ăn uống với Quang và Thuyết. Nguồn tin quần chúng cho biết, Dũng và Quang trong một lần mượn xe của Thuyết đi chơi đã gây tai nạn. Trước khi Thuyết và Quang bị bắt, thỉnh thoảng bọn chúng cùng nhau vào thăm người bị nạn điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tiếp tục đi sâu tìm hiểu các mối quan hệ của Dũng, cơ quan công an có đủ tài liệu chứng minh Bùi Trung Dũng có liên quan đến các vụ cướp và triệu tập Dũng lên đấu tranh làm rõ. Trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Bùi Trung Dũng đã phải cúi đầu nhận tội.
Căn cứ lời khai của Bùi Trung Dũng, các điều tra viên tập trung đấu tranh với Thuyết và Quang. Ban đầu chúng vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận, nhưng khi biết Dũng bị bắt thì bọn chúng đã phải thú nhận: Trong những lần Bùi Tạ Quang được nghỉ về quê đã tìm gặp Bùi Trung Dũng, một đối tượng nghiện ma túy và Nguyễn Quang Thuyết một kẻ thích chơi bời cùng nhau tụ tập ăn nhậu, bàn cách đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu sài. Chúng sử dụng xe máy đèo nhau lang thang trên các tuyến đường. Khi phát hiện được đối tượng có tài sản sơ hở, Quang cho xe áp sát để Dũng giật tài sản, còn Thuyết đi sau giả làm người đi đường vượt lên trước hỏi thăm, để ngăn người bị hại đuổi theo, tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát. Bọn chúng khai nhận đã gây ra 11 vụ cướp giật (chỉ trong tháng 9-2008), chiếm đoạt tài sản trị giá hàng chục triệu đồng chia nhau tiêu xài, mua ma túy sử dụng và đền bù cho người bị nạn do chúng gây ra. Ngay cả khi bị bắt, Thuyết và Quang vẫn không khai báo thành khẩn hòng giấu giếm hành vi phạm tội trước đó và bao che cho đồng bọn, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Nhưng chúng đâu biết, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ. Giờ đây nằm trong nhà giam, bọn chúng càng thấm thía câu "Lưới trời lồng lộng đâu dễ lọt".
Vũ Văn Công
(Công an tỉnh)