CÁC ANH ĐÃ LOẠI TRỪ ĐƯỢC MỐI LO
Vào những tháng đầu năm 2012, trên địa bàn xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tình hình an ninh trật tự diễn biến rất phức tạp. Người dân không chỉ nơm nớp lo sợ tài sản bị trộm cắp mà còn luôn canh cánh trong lòng về tệ nạn ma túy, về việc con em có nguy cơ vướng vào nghiện hút. Điều đó đâu phải là sự lo xa mà nó hiện hữu trên địa bàn xã Gia Thủy, nhất là việc xuất hiện một số tụ điểm phức tạp có liên quan đến buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đã làm cho mọi người mất ăn mất ngủ.
Nắm được nguồn thông tin đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Công an huyện Nho Quan và chính quyền cơ sở tiến hành xác minh sàng lọc đối tượng, xác lập chuyên án và tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh triệt phá. Sau mấy tháng trời ròng rã, không quản khó khăn vất vả, lăn lộn bám sát địa bàn, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã có đủ tài liệu về Nguyễn Đình Giang ở thôn Hoàng Long và Trần Ngọc Tân ở thôn Ngọc Nhị, xã Gia Thủy có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh quyết định phá án.
Ngày 29/5/2012, tại địa bàn thôn An Nội, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, một tổ trinh sát hóa trang đã tiếp cận và bắt quả tang Nguyễn Đình Giang, sinh năm 1978, trú ở thôn Hoàng Long, xã Gia Thủy mang 31,36 gam Heroin đi bán. Khám nhà Giang, cơ quan Công an còn thu giữ được 0,56 gam Heroin cùng một số phương tiện dùng để buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy.
Tiếp đó, ngày 23/7/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Ngọc Tân sinh năm 1966 trú ở thôn Ngọc Nhị, xã Gia Thủy; thu giữ 16 gói heroin có trọng lượng 2,9 gam. Tân là đối tượng đã có 2 tiền án về tội ma túy. Tháng 11/2011 chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, tưởng rằng anh ta sẽ tỉnh ngộ, nào ngờ "ngựa quen đường cũ" lại lao vào "thị trường ngầm" để buôn bán ma túy. Tân khai nhận đã nhiều lần mua Heroin về sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Nho Quan và các vùng lân cận.
Việc liên tiếp bắt giữ đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy đã góp phần triệt xóa các tụ điểm ma túy phức tạp, ổn định tình hình địa bàn xã Gia Thủy, trả lại sự bình yên cho thôn, xóm, đúng như thư khen của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Gia Thủy gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh đã khẳng định: "Cán bộ và nhân dân trong xã rất vui mừng và biết ơn lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã giúp địa phương loại trừ mối nguy hiểm, tạo niềm tin phấn khởi trong quần chúng nhân dân".
KẺ PHẠM TỘI DÙ TRỐN Ở ĐÂU CŨNG BỊ BẮT GIỮ
Tin Nguyễn Văn Thuyết, sinh năm 1951 quê quán xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, đối tượng bị Công an tỉnh Ninh Bình ra lệnh truy nã đặc biệt về tội danh giết người đã bị bắt giữ ngày 26/6/2012 tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là một minh chứng sống về tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Bình.
Ghi nhận thành tích đó, ngày 26/7/2012, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn có thư cảm ơn gửi lãnh đạo Công an tỉnh đã nhấn mạnh: "… Đây là một chiến công lớn của Công an tỉnh Ninh Bình, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm cao không sợ hiểm nguy, nêu cao được phẩm chất của người chiến sỹ Công an nhân dân với tinh thần vì nhân dân phục vụ, tạo được niềm tin và dư luận tốt trong cán bộ và nhân dân xã Kim Mỹ nói riêng và nhân dân các vùng tiểu khu 4, huyện Kim Sơn nói chung. Những kẻ vi phạm pháp luật dù có lẩn trốn ở đâu cũng bị phát hiện, bị bắt đưa ra ánh sáng".
Sự việc diễn ra vào khoảng 16h ngày 29/4/1987, Trần Xuân Thủy ở xóm 9 xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn đang đứng với bạn ở ngã 3 Cồn Thoi thì thấy Thuyết đi qua. Sẵn có mâu thuẫn, Thủy đuổi đánh và chửi Thuyết. Tuy là đồng hao, Thuyết lấy cô chị, Thủy lấy cô em nhưng hai người lại nói chuyện với nhau bằng gạch đá. Sau khoảng 5 phút hỗn chiến, Thuyết bất ngờ lao vào húc Thủy ngã đồng thời rút dao bầu đã chuẩn bị sẵn đâm Thủy chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Nguyễn Văn Thuyết bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam, có lúc còn vượt biên trốn sang Cămpuchia. Trong thời gian lẩn trốn để che giấu tung tích và hành vi phạm tội của mình, Thuyết liên tục thay đổi chỗ ở trong các tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, đã đổi tên thành Nguyễn Văn Thiết, rồi lén lút đưa dần vợ con vào Nam với mình.
Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã lẩn trốn nhiều năm chưa bắt được, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tháng 4/2012, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã xác lập chuyên án truy xét và tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện kế hoạch xác minh truy bắt đối tượng. Với sự kiên trì, khổ công, mưu trí, qua nhiều tháng xác minh đối tượng tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày 26/6/2012, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Thuyết, khi y đang mở cửa hàng thịt chó tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Vậy là trải qua một thời gian dài 26 năm với sự chỉ đạo kiên quyết, bền bỉ của lãnh đạo Công an tỉnh và sự quyết tâm cao của CBCS Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh cùng với sự phối hợp, hiệp đồng của Công an huyện Kim Sơn, Công an tỉnh An Giang và quần chúng nhân dân, Nguyễn Văn Thuyết đã bị phát hiện, bắt giữ. Mọi người không chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thêm một đối tượng truy nã bị bắt giữ đồng nghĩa với việc thêm một vụ án được giải quyết, kỷ cương xã hội được giữ vững, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
CÔNG AN GIỎI VÀ NHIỆT TÌNH VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ
" …Ngày 4/7/2012, tôi bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe mô tô BKS 35H2 - 4023 trong khi đang làm nhà cho một người cùng xã. Khi nghe thấy xe nổ nhìn ra thì tôi thấy có 2 nam thanh niên đi xe của tôi bỏ chạy. Chúng tôi đã lấy xe của người khác đuổi theo nhưng không kịp. Chiếc xe là tài sản lớn nhất của gia đình tôi, trị giá 19.000.000 đồng (là phương tiện đi lại duy nhất của gia đình), khi bị mất xe tôi nghĩ không thể tìm lại được nữa. Ngày 21/10/2012 tôi nhận được thông báo của Công an huyện Gia Viễn đến trụ sở Công an huyện để nhận lại xe đã bị mất cắp. Sau ít phút làm thủ tục giao nhận xe, tôi đã lấy lại được xe còn nguyên vẹn. Khi tôi đưa về nhà, bố, mẹ, vợ, con, anh em và làng xóm đến xem cùng chia vui với gia đình tôi về việc Công an đã trao trả lại cả một tài sản lớn mà gia đình tôi gom góp, tiết kiệm 10 năm trời mới có, ai cũng khen các anh Công an giỏi và nhiệt tình vì nhân dân phục vụ…".
Những lời tâm sự trong thư cảm ơn của anh Đinh Danh Chức ở xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn gửi đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thật cảm động và là nguồn động viên đối với mỗi CBCS Công an.
Với trách nhiệm trước Đảng, trước dân, ngay sau khi nhận được tin gia đình anh Đinh Danh Chức bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy biển kiểm soát 35H2-4023 cùng toàn bộ giấy tờ, lãnh đạo Công an huyện Gia Viễn đã chỉ đạo tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra truy xét. Đồng thời ra thông báo về đặc điểm, biển kiểm soát, số máy, số khung gửi đến các đơn vị Công an trong tỉnh để phối hợp truy tìm.
Hồi 9h ngày 20/10/2012, trong khi tuần tra kiểm soát tại Km 61, Quốc lộ 10 thuộc địa phận thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông tuyến nội tỉnh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phát hiện chiếc xe mô tô BKS 35H2-4023 do anh Nguyễn Ngọc Luyện ở phố Nam Dân, thị trấn Phát Diệm điều khiển có BKS, số máy, số khung trùng với thông báo của Công an huyện Gia Viễn nên đã lập biên bản tạm giữ và làm thủ tục bàn giao cho Công an huyện Gia Viễn giải quyết theo thẩm quyền.
Bước đầu xác định: Do thấy chiếc xe môtô trên có đầy đủ giấy tờ hợp lệ nên anh Luyện đã nhờ người quen mua với giá 10 triệu đồng làm phương tiện đi lại. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Văn Công