Khai mạc Giải Bóng đá công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2025
Thứ Bảy, 06/12/2025, 11:33
Zalo
Sáng 6/12, tại Trường Đại học Lương Thế Vinh (phường Nam Định), Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức khai mạc Giải Bóng đá công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2025.
Giải Bóng đá công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2025 quy tụ 14 đội bóng với hơn 350 vận động viên.
Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo: Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh…
Giải năm nay quy tụ 14 đội bóng với hơn 350 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, các phường, xã trong tỉnh. Theo điều lệ giải đấu, 14 đội bóng được chia làm 4 bảng, thi đấu theo Luật Bóng đá 7 người, đá 2 hiệp/trận, mỗi hiệp 25 phút. Các đội bóng trong mỗi bảng đấu đá vòng tròn tính điểm, sau đó chọn ra các đội bóng xuất sắc nhất thi đấu các vòng: tứ kết, bán kết và chung kết. Giải đấu dự kiến bế mạc vào ngày 14/12.
Trận đấu giữa đội bóng Sở Nông nghiệp và Môi trường gặp đội bóng phường Mỹ Lộc.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao cúp, cờ, huy chương và giải thưởng cho đội Vô địch; cờ, huy chương và giải thưởng cho các đội đạt giải Nhì và đồng hạng Ba. Các danh hiệu cá nhân sẽ được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất.
Giải Bóng đá công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2025 là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; tạo cơ hội giao lưu giữa cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập tỉnh; tăng cường gắn kết, phối hợp trong công việc; xây dựng môi trường làm việc tích cực và nâng cao sức khỏe, tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng bảng giữa các đội bóng: Sở Nông nghiệp và Môi trường gặp phường Mỹ Lộc; Sở Tài chính gặp phường Thành Nam; Sở Xây dựng gặp Sở Công Thương.