Chị Phạm Thị Chiến ở phố Lạo, thị trấn Nho Quan kể: Mấy lần, trời nắng, đi chợ mà quần áo ướt bẩn như đi bắt cá…Nguyên nhân, là khi xe ô tô đến thăm Vườn Quốc gia Cúc Phương "vào cua" mà không giảm tốc độ đã té nước bẩn bắn lên 2 bên đường….
Vũng nước rộng hơn 20m2, ở giữa đường, mỗi lần đi qua, các xe tải, xe khách làm thêm sâu. Cứ thế, phần "ao nước" ngày thêm rộng, để lại 2 bên con chạch khoảng 30-50cm. Con chạch này là dành cho người đi xe máy, đi bộ. Nhiều khi dành đường đi, đã có không ít những xô xát, nặng-nhẹ giữa những người đi qua. (ảnh dưới)
Ngay tại vị trí này, sáng có chợ sáng, chiều có chợ hôm. Trời mưa đã dứt gần chục ngày mà vẫn còn vũng nước lớn như thế - ông Ngô Vi Lăng, Trưởng thôn Phong Lai 2, xã Đồng Phong cho biết. Tại các kỳ họp HĐND xã, các đại biểu cũng đã có kiến nghị, giải quyết, nhưng tình trạng vẫn không thay đổi. Đề nghị các cấp, các ngành cần khắc phục ngay tình trạng đoạn đường xấu trên.
Minh Đường