Trận tranh giải ba giữa hai đối thủ là thành phố Ninh Bình và huyện Gia Viễn diễn ra kịch tính, căng thẳng đến nghẹt thở. Kết thúc trận đấu hai đội đã hòa nhau 3-3 và phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Thần may mắn đã gõ cửa đội bóng bên bờ sông Vân và chiếc huy chương đồng đã thuộc về thành phố Ninh Bình. Đội Gia Viễn tuy lỗi hẹn với vị trí thứ ba nhưng những gì mà đội đã cống hiến cũng khiến họ "ghi điểm" trong lòng người hâm mộ bởi tinh thần thể thao và tính cống hiến.
Kịch tính nhất vẫn là trận tranh ngôi vô địch giữa hai đội tuyển Nho Quan và Yên Khánh. Công bằng mà xét đội bóng Yên Khánh có lực lượng nhỉnh hơn, cũng như tỏ rõ khả năng tư duy về chiến thuật trong lối chơi công cũng như thủ, trong khi tuyển Nho Quan lại có nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, với lối chuyền bóng ngắn, phối hợp nhỏ với các đợt tấn công hiệu quả.
Kịch tính của trận chung kết càng được "đốt nóng" hơn bởi lực lượng cổ động viên hùng hậu đến từ hai huyện với cờ, trống, đội lân sư làm vang động cả khán đài nhà thi đấu. Đã từ lâu lắm rồi, kể ngày đội The Vissai Ninh Bình rút khỏi V-League, người hâm mộ Ninh Bình mới được sống lại cảm giác bóng đá cuồng nhiệt đến vậy trên sân.
Tỷ số 4-2 là kết quả chung cuộc mà phần thắng nghiêng về đội Nho Quan. Đội thắng đã bước lên bục vinh quang nhận cờ cup và phần thưởng của Ban tổ chức, còn đội về nhì Yên Khánh giành huy chương bạc trong sự tiếc nuối của đông đảo cổ động viên đội nhà. Tuy Yên Khánh để tuột mất ngôi quán quân nhưng điều họ có thể tự hào là tinh thần quyết tâm thi đấu đến cùng của các cầu thủ. Đội bóng nhi đồng Yên Khánh vẫn có thể ngẩng cao đầu rời sân đấu bởi họ không hổ danh là hậu duệ của đội bóng Khánh Ninh danh tiếng một thời.
Mai Phương