Colombia - Bờ Biển Ngà: 2 - 1
Bờ Biển Ngà đang sở hữu những cầu thủ chất lượng như: Bamba, Gervinho, Yaya Toure, Kalou, Drogba nhưng đã không thể tạo nên điều mong muốn trước một Colombia có lối chơi gắn kết và đành chấp nhận thua với kết quả 1- 2.
Hiệp 1, hai đội chơi tấn công khá sôi nổi, ăn miếng trả miếng, hai đội đều có những cơ hội ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng được.
Sang hiệp 2, Colombia đã có liên tiếp 2 bàn thắng của James Rodriguez phút 64 và Juan Quintero phút 70. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà chỉ có một bàn gỡ của Gervinho ở phút 73.
Với chiến thắng trong loạt trận thứ 2 này, Colombia đang có 6 điểm và coi như đã chắc xuất đi tiếp vào vòng sau ở bảng C. Còn Bờ Biển Ngà sẽ phải rất nỗ lực ở lượt trận cuối trước Hi Lạp nếu không muốn phải sớm rời World Cup 2014.
Anh - Uruguay: 1 - 2
Luis Suarez, cầu thủ vừa bình phục chấn thương và đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh đã lập cú đúp giúp Uruguay đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2 - 1.
Trước khi bước vào trận đấu này cả Anh và Uruguay đều đang ở vào con số không khi đều để thua ở trận đầu ra quân, đội nào có được chiến thắng thì cơ hội đi tiếp sẽ rộng mở.
Trận đấu này, 2 đội đã chơi rất quyết tâm, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Đội tuyển Anh là đội có được tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ lại thiếu đi tính đột biến và sự sắc sảo khi tiếp cận khung thành của Uruguay. Ngược lại, Uruguay lại là đội có lối chơi phòng ngự chặt và phản công sắc bén hơn, họ đã có được 2 bàn thắng vào phút 39 và 85 do công của cầu thủ Luis Suarez. Đội tuyển Anh chỉ có được một bàn của Rooney vào phút 75 và chấp nhận trận thua với kết quả 1- 2.
Với kết quả này, Bảng D, bảng tử thần của World cup 2014 vẫn rất kịch tính ở loạt trận cuối cùng. Uruguay vẫn nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng sau, còn Anh đã mất quyền tự quyết số phận của mình và nguy cơ rời khỏi giải đấu là rất cao.
Nhật Bản - Hy Lạp: 0 - 0
Ngay trận đầu ra quân Nhật Bản đã để thua Bờ Biển Ngà, nên khi bước vào trận đấu này gặp Hy Lạp các cầu thủ Nhật Bản tỏ ra rất quyết tâm để có được 3 điểm. Với lợi thể được chơi hơn người từ rất sớm ngay từ phút 38 do Katsouranis phải nhận thẻ vàng thứ hai, song Nhật Bản không cách nào đưa được bóng vào lưới đối phương trong suốt cả 90 phút.
Chơi rất cố gắng, cầm bóng nhiều, áp đảo đội Hy Lạp gần như phần lớn thời gian nhưng thầy trò HLV Zaccheroni của Nhật Bản thiếu đi sự chuẩn xác trong khâu cuối cùng là đưa bóng vào lưới của Hy Lạp. Những Okubo, Osako, Honda, Uchida đã bất lực trước khung thành thủ môn Karnezis của Hy Lạp.
Như vậy, với kết quả hòa này cả Nhật Bản và Hy Lạp đều mới có được 1 điểm sau hai vòng đấu. Nhật Bản khó có cơ hội đi tiếp và không thể tự định đoạt số phận của mình ở vòng đấu cuối kể cả khi họ giành chiến thắng trước Colombia. Còn Hy Lạp cơ hội cũng rất mong manh vì họ phải quyết chiến với Bờ Biển Ngà ở trận đấu cuối.
PV