Hai vợ chồng chia nhau lục tìm với hy vọng may ra mình có sơ suất để tiền chỗ khác chăng nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu, đành bàn nhau đến cơ quan công an trình báo.
Nhận được tin báo của vợ chồng chị Nhị, lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan phân công các điều tra viên có kinh nghiệm xuống ngay hiện trường, nắm tình hình, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và tập trung điều tra truy xét. Tuy nhiên tại hiện trường, các điều tra viên đã không phát hiện được dấu vết cậy phá, lục lọi. Vợ chồng chị Nhị còn cho biết, trước đó không có biểu hiện khác thường về việc mất trộm cho đến khi phát hiện việc bị mất.
Đi sâu xác minh, tìm hiểu các tình tiết liên quan đến vụ án, các điều tra viên tập trung rà soát các đối tượng trộm cắp, số thanh niên lêu lổng trên địa bàn, song đặc biệt chú ý đến việc chiều ngày 19-11-2012, anh Dũng (chồng chị Nhị) gọi điện cho Trần Thanh Vân, Phạm Kiên Toàn, Nguyễn Xuân Tư, Phạm Minh Khôi… đến nhà uống rượu và hát karaoke. Trong bữa nhậu, anh Dũng có tâm sự về mâu thuẫn gia đình nên vợ anh cùng con gái 4 tuổi đã đến nhà chị gái anh ở bản Xanh, xã Kỳ Phú và mang theo cả 80 triệu đồng. Biết chuyện, anh Sách và anh Khôi đã bỏ bàn nhậu lên bản Xanh khuyên và đón chị Nhị về. Khi hai anh cùng chị Nhị về đến nhà thì anh Dũng đã say rượu đi ngủ. Chị Nhị mang túi xách đựng 80 triệu đồng để vào trong tủ đứng không có khóa, ra phòng ngoài nói chuyện với mọi người, đến hôm sau thì phát hiện bị mất…!
Từ thông tin đó, các điều tra viên xác định, rất có thể thủ phạm của vụ án là một trong số người đã đến nhà anh Dũng uống rượu tối 19-11 bởi hiện trường vụ án không có dấu vết cậy phá từ bên ngoài, thời gian mất tiền trùng với bữa rượu diễn ra, số người đến đó uống rượu ra về rất muộn và khi đó anh Dũng đã ngủ say, chị Nhị vì vừa nói chuyện với mọi người, rồi hát karaoke nên không để ý đến tiền.
Quá trình làm việc với số người có mặt buổi tối hôm đó, các điều tra viên thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Xuân Tư, sinh năm 1991 ở cùng thôn Đồi Khoai có biểu hiện nghi vấn. Tối hôm đó khi đang uống rượu, Tư lấy cớ hết muối vào nhà trong lấy và đi qua căn phòng để tiền của chị Nhị một lúc khá lâu, nhà Tư cách nhà anh Dũng hơn 100m. Ngày hôm sau lại thấy Tư có tiền đổ xăng, mua thuốc lá, kẹo… mặc dù trước đó kêu hết tiền. Kiên trì đấu tranh, động viên, thuyết phục, ban đầu Tư còn loanh quanh chối cãi, song trước những chứng cứ mà điều tra viên đưa ra về thời gian bất minh, về số tiền tiêu xài thì hắn lúng túng không lý giải được, đành phải khai nhận tối hôm đó khi đang ngồi uống rượu, thấy chị Nhị về cầm theo chiếc túi da rồi để vào trong tủ không khóa, hắn đã lấy cớ vào lấy muối rồi cuỗm cả túi lẫn tiền mang ra bụi chuối ngay hông nhà giấu, tàn trận rượu, Tư lấy chiếc túi rồi mang về nhà cất giấu.
Từ lời khai của Nguyễn Xuân Tư, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi 79.550.000 đồng mà hắn đang cất giấu ngay tại khu vệ sinh sau nhà. Tư cũng thừa nhận hắn tiêu hết 50 nghìn đồng vào tiền đổ xăng, mua thuốc lá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Tư về hành vi trộm cắp tài sản để điều tra xử lý. Tuy nhiên, qua vụ án này cũng cho thấy một điều: Hành vi phạm tội của Tư là bài học cho vợ chồng chị Nhị về sự chủ quan trong việc quản lý tài sản nên đã vô tình tạo điều kiện để cho "người bạn" ham chơi bời, thích nhậu nhẹt như Nguyễn Xuân Tư có thời cơ thuận lợi để trộm cắp tài sản.
Nguyễn Bình (Công an tỉnh)