Trong khuôn khổ bảng D được mệnh danh là bảng đấu "tử thần" tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2014, trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Italy trên sân Amazonia (thành phố Manaus, Brasil) diễn ra vào 5 giờ (giờ Việt Nam) ngày Chủ nhật 15/6 đã thu hút rất đông người hâm mộ bóng đá ở thành phố Ninh Bình để tâm theo dõi.
|
Đội tuyển Anh thất bại trước Italy trong trận ra quân ở World Cup 2014. (Ảnh: AP) |
Trước khi trọng tài Bjorn Kuipers (Hà Lan) nổi hồi còi bắt đầu trận đấu khoảng 30 phút, cổ động viên của hai đội tuyển đã tạm dừng buổi tập thể dục lúc sáng sớm, rủ nhau tập trung tại những tiệm giải khát và những quán ăn sáng có lắp đặt màn hình ti vi lớn trên đường Lê Đại Hành, đường Trần Hưng Đạo, đường Lương Văn Thăng, gọi cho mình những tách cà phê nóng hổi, món điểm tâm sáng ưa thích và sôi nổi bình luận.
Anh Đỗ Quang Toản, "tín đồ" trung thành của đội bóng Manchester United và đội tuyển Anh khẳng định, ông thầy Roy Hodgson đã rất dũng cảm khi mang tới Brasil một đội hình trẻ trung. Những Luke Shaw, Raheem Sterling, Welbeck, Daniel Sturridge hoàn toàn có thể giúp "Tam sư" vượt qua một Italy già giơ và đầy kinh nghiệm chinh chiến ở những đấu trường đỉnh cao.
Trong trận đấu này, nếu như đội tuyển Anh chơi với sơ đồ tấn công 4-2-3-1, đội tuyển Italy lại chọn sơ đồ 4-3-2-1 hình "cây thông" quen thuộc của đội bóng nổi tiếng ở quốc gia hình chiếc ủng là AC Milan. Sự tự tin và tính kỷ luật mà huấn luyện viên Roy Hodgson thổi vào trong lối chơi của các học trò đã khiến những cầu thủ áo trắng chủ động đi bóng, chịu khó tấn công vượt tuyến và khi có dịp thì chủ động tạo ra đột biến bằng những cú sút xa về phía khung thành đối phương.
Bác Nguyễn Văn Hà, một cựu giáo chức không giấu nổi niềm vui khi hai lần chứng kiến bàn thắng tuyệt đẹp của đội tuyển Italy. Theo bác Hà, tuy cặp đôi De Rossi và Pirlo không có nhiều cơ hội trước khung thành Joe Hart, nhưng chính Pirlo lại ghi dấu ấn trong bàn mở tỷ số của đội nhà ở phút 35 của trận đấu khi để bóng qua người, tạo cơ hội thuận lợi cho Marchisio tung ra cú sút xa như kẻ chỉ ở ngoài vòng cấm tung lưới "Tam sư".
Phút 49, một lần nữa các cầu thủ trong màu áo thiên thanh lại vượt lên dẫn trước, và lần này thì "trọng pháo" Balotelli chính thức khai hỏa bằng đầu thành công khi tận dụng triệt để đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội tuyển Anh của Candeva.
Tuy hài lòng khi kết thúc trận đấu, đội tuyển Italy đã vượt qua đội tuyển Anh với tỷ số 2 - 1 bằng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhưng anh Nhữ Thế Đông, cán bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Bình vẫn tỏ ra lo lắng khi các học trò của huấn luyện viên Cesare Prandelli đôi lúc tỏ ra lạm dụng chiến thuật bẫy việt vị. "Chính pha bóng bẫy việt vị không thành công của Italy ở phút 61 đã khiến họ súyt phải trả giá khi Rooney dùng nỗ lực cá nhân loại bỏ các cầu thủ hậu vệ bên cánh trái và tung cú sút chìm hiểm hóc nhưng rất tiếc bóng lại đi chệch cột dọc cầu môn của thủ thành Salvatore Sirigu," anh Đông phân tích./.
Vũ Anh Minh/TTXVN