Lê Thế Hiển là con trai thứ hai trong một gia đình bố mất từ khi em còn nhỏ, mình mẹ sớm hôm tần tảo, vất vả nuôi hai chị em ăn học. Ngay từ khi bước vào THCS, Hiển bắt đầu làm quen với các trò chơi trên máy tính trắng đen mà mẹ em tích lũy mua cho. Em tỏ ra yêu thích và có năng khiếu với môn học này, bởi lẽ theo Hiển, môn Tin học rèn luyện cho em tính độc lập, tư duy nhanh nhạy, logic...
Năm 2007, học xong THCS, được mẹ định hướng, Hiển quyết định thi vào lớp chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy và em đã thi đỗ với số điểm cao. 11 năm cắp sách tới trường, em luôn phấn đấu là học sinh giỏi, riêng năm học lớp 5 em đạt giải nhất môn Toán kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh.
Học đều các môn, riêng môn tự nhiên Hiển rất có năng khiếu. Một bạn cùng lớp với Hiển nhận xét: Khi giải các bài toán, Hiển có những cách giải rất sáng tạo. Trước mỗi bài toán khó, Hiển không bao giờ chịu thua mà luôn đào sâu suy nghĩ, trao đổi với bạn bè hoặc nhờ thầy, cô giáo gợi ý để tìm ra lời giải mới thôi. Ngoài giờ học trên lớp, em thường dành khoảng 5-6 tiếng để học bài ở nhà và thường xuyên tìm tòi tài liệu để tham khảo, nhất là qua mạng Internet...
Khi được hỏi "bí quyết" để học tốt môn Tin, Hiển cho biết cũng như các môn học khác, muốn học giỏi môn Tin cần phải chăm chỉ, cẩn thận trong làm bài, cách tư duy chắc chắn và đọc sách thật nhiều. Ngoài ra, cần phải có sự say mê với môn học, không nên gượng ép bản thân khi ngồi vào bàn học, nhưng đã ngồi vào bàn học phải giữ sự tập trung tối đa...
Trước các kỳ thi, Hiển thường tạo cho mình tâm lý thoải mái. Chính vì thế, Hiển thổ lộ là em chưa bao giờ bị "run" khi đi thi. Sau mỗi kỳ thi, em có thêm nhiều kiến thức và đúc rút được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân.
Nhờ có phương pháp học tập đúng cùng với sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo, Lê Thế Hiển đạt giải nhì môn Tin tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 năm 2009 và được tham gia đội dự tuyển Quốc gia để chọn học sinh giỏi dự thi Olympic Tin học quốc tế.
Thanh Hà