Chương trình được tổ chức tại Ninh Bình mang ý nghĩa hơn khi đây là thời điểm bắt đầu bước vào năm học mới. Trong số 271 tân sinh viên vượt khó, học giỏi của 29 tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung bộ được tặng học bổng lần này, tỉnh Ninh Bình có 13 em. Niềm vui được nhận học bổng và quà tặng như nhân đôi đối với mỗi tân sinh viên và gia đình, khi nhận được sự động viên, chia sẻ kịp thời, đúng lúc của các nhà tài trợ, thấy mình không đơn độc trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả.
Em Đỗ Thị Thu Hiền, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, chia sẻ: Thi đỗ vào khoa Hóa học, trường Đại học Bách Khoa với điểm số 20,5 điểm, em và bố mẹ rất vui và tự hào, nhưng nỗi lo lấy đâu số tiền nhập học làm niềm vui không trọn vẹn. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, là hộ nghèo trường kỳ bởi bố em mắc bệnh ung thư da không lao động được mà còn thường xuyên phải đi viện điều trị. Một mình mẹ ngoài làm 1 mẫu ruộng, phải tranh thủ đi làm thêm việc phân loại sắt vụn tại một cơ sở gần nhà kiếm thêm chút tiền nuôi 3 chị em Hiền ăn học.
Thương cha mẹ, chị em Hiền chỉ biết cố gắng học giỏi và đỡ đần, giúp thêm bố mẹ việc đồng áng, việc nhà. Không có nhiều thời gian để học, cũng không có tiền để học thêm, Hiền tự nỗ lực cố gắng và năm lớp 11, 12 đạt giải HSG tỉnh môn Sinh học… "Chọn khoa Hóa học tại trường Đại học Bách Khoa em mong muốn trở thành một kỹ sư hóa giỏi trong tương lai. Với số tiền được tặng học bổng 10 triệu đồng giúp em tiến gần hơn tới ước mơ của mình. Em sẽ dùng số tiền này để trang trải tiền nhập học, nộp học phí kỳ đầu, mua vật dụng, đồ dùng sinh hoạt… Rồi sau đó sẽ cố gắng học giỏi để được nhận học bổng của trường, tìm một việc làm thêm phù hợp trang trải cuộc sống, cố gắng hết sức để bố mẹ chỉ phải trợ giúp ít nhất cho mình…" - Đỗ Thị Thu Hiền chia sẻ.
Đối với tân sinh viên vừa thi đỗ vào ngành khoa học máy tính, Trường Đại học Bách Khoa Trần Quang Hà, đến từ thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan thì những chia sẻ của em và mẹ tại lễ trao học bổng khiến nhiều người rơi nước mắt. Bố Hà mất vì căn bệnh ung thư phổi khi em mới 5 tuổi. Một mình mẹ tần tảo nuôi 2 anh em và ông bà nội bằng công việc đi chợ bán cá. Gia đình nghèo khó, không có đồ đạc gì đáng giá, nhưng chưa bao giờ Hà có suy nghĩ bỏ học giữa chừng mà toàn tâm toàn ý cố gắng cao nhất cho việc học.
Chia sẻ về ước mơ vào ngành khoa học máy tính, Quang Hà cho biết, ngay từ những năm học THCS em đã có niềm đam mê với công nghệ. Nhà không có điều kiện thực hành tìm hiểu, em xem trên ti vi, báo đài, qua mạng và tháo tung các đồ dùng cũ của gia đình để xem xét, nghiên cứu… Năm lớp 12 em đạt danh hiệu HSG cấp tỉnh môn Vật lý và suất học bổng đặc biệt 15 triệu đồng đang giúp em tiến dần đến ước mơ trở thành nhà khoa học trong tương lai. Một niềm vui nữa đến với mẹ con Trần Quang Hà là tại chương trình trao học bổng, một mạnh thường quân đã tặng cho em một sổ tiết kiệm 20 triệu đồng, thêm động lực để em cố gắng học tập thật tốt trong những năm đại học.
Và còn rất nhiều những hoàn cảnh tân sinh viên đáng thương, có hoàn cảnh éo le khác được chia sẻ trong chương trình. Mỗi tân sinh viên trong số 271 em được tặng học bổng là những câu chuyện cảm động về tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, ông bà đối với con, cháu; là tấm lòng hiếu thảo, nghị lực vượt khó vươn lên trên con đường học tập của các em, để thực hiện được ước mơ, khát khao bước vào giảng đường đại học, cao đẳng, từ đó kiếm tìm được một ngành nghề phù hợp để có thể thay đổi cuộc sống cho chính mình và giúp đỡ người thân. Trong những bước đi ban đầu ấy, với bao nỗi niềm trăn trở, lo lắng, các tân sinh viên và người nhà nhận được sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ "Tiếp sức đến trường", dù chưa phải là nhiều, nhưng đã tiếp sức và tạo cơ hội cho các em bước gần hơn tới ước mơ của mình.
Ông Lê Xuân Trung, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - đơn vị có sáng kiến và chủ trì học bổng "Tiếp sức đến trường" khẳng định, 16 năm qua, chương trình đã trao học bổng cho hàng vạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. Từ chương trình đã giúp nhiều tân sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, có nghề nghiệp và việc làm ổn định, trở thành những công dân hữu ích, thành đạt trong xã hội. "Báo Tuổi Trẻ và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và bạn đọc sẽ không để một tân sinh viên nào phải bỏ học vì nghèo.
Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm cầu nối ý nghĩa, thiết thực cho các tân sinh viên. Có thể suất học bổng hôm nay có giá trị chưa lớn, chưa đủ để các em trang trải cho việc học tập lâu dài trong các trường đại học, cao đẳng. Nhưng các em hãy xem nó như là một "cú hích" tiếp thêm sức mạnh để các em quyết tâm học tập thành tài. Và sau này ra trường, nếu có điều kiện các em hãy quay lại cùng chương trình tiếp sức cho các tân sinh viên khó khăn như mình hôm nay. Đó là cách tri ân đẹp nhất làm cho chương trình học bổng thêm nhiều ý nghĩa…" - ông Trung nhấn mạnh thêm.
Mỹ Hạnh