Phóng viên (P.V): Các anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân?
Hoàng La: Tôi tên gọi là Mykola, sinh năm 1979, cao 1,94 m, nặng 90 kg, quốc tịch U-crai-na, có vợ và con trai 5 tuổi đang sinh sống tại thành phố Ki-ép.Tôi sang Việt Nam năm 2004, sau 4 mùa chơi cho Xi măng Công Thanh - Thanh Hóa, về đầu quân cho Ninh Bình từ cuối mùa bóng 2008.
Hoàng Max: Tôi tên gốc là Maxwell, quốc tịch Ni-giê-ri-a, sinh năm 1986, cao 1,78 m, nặng 68 kg. Sang Việt Nam từ năm 2005, từng khoác áo Cao su Đồng Tháp, T&T Hà Nội, về với The Vissai Ninh Bình từ đầu mùa bóng 2009, có vợ người Việt Nam là Như Mai và con gái Mai Trân.
P.V: Được gọi lên tuyển, cảm giác của các anh khi ấy như thế nào?
Hoàng La: Tôi rất bất ngờ và quá đỗi hạnh phúc, đây là vinh dự không chỉ cho cá nhân tôi mà còn cả cho CLB bởi dù sao chúng tôi vẫn chỉ đang chơi ở Giải hạng nhất. Vị trí thủ môn hiện có quá nhiều gương mặt xuất sắc, vì thế đây có thể là một thử thách với tôi ở cấp đội tuyển.
Hoàng Max: Ban đầu khi nghe thông báo được gọi lên tuyển tôi chưa tin, chỉ khi có thông báo chính thức bằng văn bản về CLB tôi mới vỡ òa niềm vui sướng và bạn bè, đồng nghiệp và vợ tôi đã chia sẻ với tôi niềm vui lớn này. Dù sao thì đây mới chỉ là sự khởi đầu tốt đẹp. Tôi sẽ phải chứng minh khi được ra sân chơi trận đầu cho đội tuyển. P.V: Đã có tiền lệ về các cầu thủ nhập tịch thi đấu với màu áo đội tuyển Quốc gia nhưng không thành công như thủ môn Phan Văn San-tốt chẳng hạn. Các anh sẽ làm gì để bước quá "lời nguyền" đó?
Hoàng La: Tôi không thích bị đem ra so sánh với San-tốt. Tôi mong được người hâm mộ nhìn nhận bình đẳng như bất cứ cầu thủ Việt Nam nào khác. Tôi tin là mình sẽ hòa nhập với đồng đội, mặc dù tôi biết phía trước là những thử thách đang chờ đón, nhưng bên cạnh đó lại là sự phấn chấn cao độ mong muốn được khẳng định. Hoàng Max: Mỗi một cầu thủ ngoại nhập tịch đều có hoàn cảnh khác nhau, riêng tôi, đã từ lâu tôi coi mình có dòng máu Việt trong huyết quản, hiện tôi đang có phong độ khá tốt khi thi đấu cho CLB, tôi nghĩ sẽ phải thi đấu bằng 100% khả năng để khẳng định mình, phía sau tôi có vợ, con và người hâm mộ ủng hộ hết lòng, vậy còn chờ gì nữa mà không thể hiện tài năng. Tôi cũng đang tập hát Quốc ca Việt Nam cho nhuần nhuyễn… |
Cầu thủ Đinh Hoàng La. |
P.V:
Các anh có gặp khó khăn gì trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày tại Việt Nam?
Hoàng La: Tôi đã nói được "chút chút" tiếng Việt, ban đầu thì cũng gặp khó khăn về sinh hoạt, nhất là ăn uống, nhưng nay thì cũng đã tương đối ổn rồi.
Hoàng Max: Vốn liếng tiếng Việt của tôi ngày càng tốt hơn vì được vợ dạy thêm nhiều. Tôi thì không gặp trở ngại nào về ăn uống, tôi ăn gì cũng được miễn là no bụng và đủ dinh dưỡng để hồi phục sức khỏe đáp ứng cho việc tập luyện và thi đấu, tôi thích các món nấu từ dê của Ninh Bình. Tôi yêu Ninh Bình vì ở đây có sông, núi hữu tình, môi trường khá thoáng đãng, sạch sẽ và người dân thì cởi mở, thân thiện…
P.V: Cảm ơn các anh về cuộc trò chuyện này. Người hâm mộ Ninh Bình cùng cả nước đón chờ các anh thi đấu cống hiến và hết mình cho màu áo đội tuyển Quốc gia trong trận đấu sắp tới!
Lê Thanh (thực hiện)