Mọi người thấy lạ, ở cái phố S này, gia đình nào chẳng đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đó như là lẽ đương nhiên rồi, tổ dân phố cũng liên tục đạt danh hiệu tổ dân phố xuất sắc, sao năm nay lại phải bình bầu mới được…
Chưa đến 8h, các gia đình đã có mặt đông đủ. Nhiều người đến họp sớm nóng lòng đã trực tiếp hỏi ngay ông trưởng phố đang hí hoáy cộng trừ, tính toán nốt những chi phí liên hoan cho ngày kỷ niệm Phụ nữ Việt Nam 20-10 vừa qua. Nhấc cặp kính lão bị trễ xuống, ông trưởng phố có hơn 15 năm "vác tù và hàng tổng" từ tốn cho biết: Chuyện bản thân các gia đình tự chấm điểm để phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa thì không có gì đáng nói. Bởi ngay từ đầu năm, các gia đình đã đăng ký danh hiệu thi đua, cuối năm tự chấm điểm theo thang bậc của bản đăng ký xem mình thực hiện đến đâu. Kết quả tất cả 22 hộ gia đình phố ta đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa là hợp lý, hợp tình, bởi gia đình nào cũng nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với phố, với phường, với Nhà nước. Năm nay phố ta tiếp tục đề nghị tổ dân phố tiêu biểu xuất sắc…
Ông trưởng phố chưa nói hết câu đã có nhiều tiếng lao xao: Đúng rồi, phố mình nhiều năm liền vẫn giữ vững thành tích phố văn hóa tiêu biểu, bà con sống đoàn kết, chân tình, biết chia sẻ, quan tâm lẫn nhau… sao năm nay lại phải bình bầu gì nữa. Lúc này ông Quang mới ngắt lời: Chuyện là, tất cả mọi gia đình đều đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhưng theo chỉ đạo của phường, mỗi tổ dân phố sẽ bầu một gia đình văn hóa tiêu biểu để cấp trên khen thưởng. Năm ngoái, do thời gian gấp gáp, Ban thi đua của phố đã "so bó đũa chọn cột cờ", lựa chọn gia đình chị Ng là gia đình cận nghèo của phố, hai vợ chồng công việc không ổn định nhưng đã nỗ lực nuôi dạy 2 con học giỏi, trưởng thành, nay các cháu đều đã học xong đại học, có việc làm ổn định, như thế là xứng đáng, vậy mà vẫn có ý kiến trong phố không đồng tình, nói ra nói vào khiến chị Ng bị tổn thương, hôm phường trao thưởng chị đã không lên nhận. Năm nay, để đảm bảo khách quan và công khai, phố triệu tập cuộc họp để xin ý kiến bà con lựa chọn 1 gia đình tiêu biểu để cấp trên khen thưởng.
Ông Quang nói dứt lời, khá nhiều người đã giơ tay xin có ý kiến. Bà giáo Lưu về hưu hơn chục năm xin được ý kiến trước: Chuyện gia đình cô Ng đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, tôi và chắc nhiều người ở đây đều thấy rất hợp lý và xứng đáng. Bởi ai cũng biết, tuy nghèo nhưng gia đình cô ấy tham gia đầy đủ các khoản đóng góp, các hoạt động của phố, thậm chí cô ấy còn tham gia nhiệt tình hơn nhiều gia đình khác… Có ai đó ý kiến chỉ là ý kiến không xây dựng, mang tính chất quan hệ cá nhân… Tôi thấy, năm nay có thời gian, phố đưa ra bình bầu công khai như thế này cũng là hợp lẽ. Năm nay, trong hơn 20 gia đình của phố, tôi xin bình bầu gia đình nhà chị N, là giáo viên, chồng công tác xa nhà, một mình chị đã đảm đang nuôi dạy 2 con gái học giỏi, chăm ngoan, chăm sóc chu đáo mẹ chồng bị tai biến nằm liệt giường mấy năm nay, quan hệ với hàng xóm láng giềng đều thân tình, cởi mở. Gia đình nào cũng tốt nhưng gia đình tốt hơn cần phải được động viên, tuyên dương để làm gương, tạo động lực cho những gia đình khác cùng phấn đấu…
Bà Lưu nói xong, mọi người vỗ tay tán thưởng, không ai có ý kiến khác và đều thấy lời của bà rất đúng với suy nghĩ của mình.
Huy Hoàng