Trước trận đấu này, Quảng Ngãi thi đấu không thành công, chưa thắng trận nào, hòa 5 trận và để thua 5 trận, mới được 5 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng. Còn Ximăng The Vissai Ninh Bình đang vững chắc ở ngôi đầu bảng với 21 điểm. Hành quân ra Ninh Bình, huấn luyện viên trưởng Tạ Mạnh Thôi không có được trong tay những "quân bài" ưng ý, một số gương mặt bị chấn thương, số khác thi đấu không có được 100% sức lực. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra ở phút 54 của trận đấu. Trong một đợt lên bóng tấn công, Đoàn Nhất Nguyên đã bất ngờ thực hiện pha dứt điểm cực nhanh tung lưới đội chủ nhà Ninh Bình, mở tỷ số của trận đấu. Bị chọc thủng lưới, Nguyễn Văn Sỹ một mặt chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình, đẩy nhanh bóng vào cuộc nhằm rút ngắn thời gian áp sát khung thành đối phương, tìm kiếm bàn quân bình tỷ số, đồng thời đưa đội trưởng Phạm Hùng Dũng (cựu cầu thủ của đội SHB Đà Nẵng) vào sân thay người. Ngay lập tức, cục diện trên sân đã hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Ximăng The Vissai Ninh Bình. Những đường lên bóng của đội chủ nhà đã tỏ ra nhịp nhàng hơn, sắc nét hơn, đủ sức đẩy lùi các cầu thủ Quảng Ngãi về phần sân đối diện. Với nhãn quan chiến thuật sắc bén khi kịp thời gia cố hàng tiền vệ và tăng cường Phạm Hùng Dũng để phối hợp cùng Văn Thông, Đinh Hoàng Max và Hà Hoàng Đảm phát động tấn công, "thuyền trưởng" Nguyễn Văn Sỹ đã hai lần được nhảy lên ăn mừng. Bàn thắng của Suleiman và Hoàng Đảm "nã" vào lưới thủ môn Ngọc Linh ở các phút 78 và 80 không những đã mang lại trọn vẹn 3 điểm mà còn củng cố ngôi vị số một cho đội chủ sân Ninh Bình. Trong khi Hà Nội ACB bị Đồng Nai Berjaya cầm hòa 0-0 trên sân Hàng Đẫy, thì Hòa Phát Hà Nội dù phải thi đấu trên sân khách đã xuất sắc ghi được 3 bàn thắng vào lưới của Ando Group An Giang. Ba cầu thủ lập công cho đội bóng thủ đô là Celestin D. Belibi, Đỗ Đình Vinh và Trần Nguyên Quang, mang lại cho huấn luyện viên kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh những nụ cười tươi rói, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm trở lại "mái nhà xưa" V-League ngay mùa bóng năm sau. Trên sân Tiền Giang, trọng tài chính Nguyễn Văn Đông đã phải rút ra hai chiếc thẻ đỏ trực tiếp, "tặng" Võ Nhật Tân của TPK Tiền Giang và Lê Công Quốc của NHS Quảng Nam vì lỗi vào bóng thô bạo. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 nghiêng về đội bóng TPK Tiền Giang đã sớm được Nguyễn Thanh Tuấn và Hùynh Phúc Hiệp cụ thể hóa trong 30 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu. Bàn thắng ở phút thứ 89 trong trận đấu tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà của Willians D.S, Santos (cựu cầu thủ Hòa Phát Hà Nội) đã giúp cho Thành phố Cần Thơ nâng tổng số điểm sau vòng 11 từ 12 lên 15 điểm, bằng với Sài Gòn United và vượt lên trên 7 đội bóng khác là Đồng Nai Berjaya, Than Quảng Ninh, Hà Nội ACB, TPK Tiền Giang (cùng được 14 điểm), NHS Quảng Nam (11 điểm), Ando Group An Giang (8 điểm) và Quảng Ngãi (5 điểm). Kết thúc trận đấu có tới 6 bàn thắng được ghi, trong đó có 4 bàn của Bình Định, đội bóng đất Võ đã vượt qua Ximăng Fico Tây Ninh với tỷ số 4-2, qua đó "đá văng" Huda Huế ra khỏi top 3 đội dẫn đầu khi đội bóng này phải thủ hòa 0-0 trước Sài Gòn United trên sân Thống Nhất. Đều giành được chiến thắng, ba đội bóng là Ximăng The Vissai Ninh Bình (24 điểm), Bình Định (20 điểm) và Hòa Phát Hà Nội (20 điểm) đã chia nhau 3 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.
Kết quả các trận đấu cụ thể như sau: Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB - Đồng Nai Berjaya: 0-0 Sân Cần Thơ: TP. Cần Thơ - Than Quảng Ninh: 1-0 Sân An Giang: Anđô G. An Giang - Hòa Phát Hà Nội: 0-3 Sân Tiền Giang: TPK Tiền Giang - NHS Quảng Nam: 2-0 Sân Thống Nhất: Sài Gòn United - Huda Huế: 0-0 Sân Quy Nhơn: Bình Định - XM Fico Tây Ninh: 4-2 Sân Ninh Bình: XM The Vissai Ninh Bình - Quảng Ngãi: 2-1 |
Theo Vietnam+