Do bị bất ngờ lại bị số đông đối tượng vây đánh, Chung và Lực chỉ biết hứng đòn. Sau khi bị một vài cú đánh, Lực chạy thoát, còn Chung tiếp tục bị đánh cho đến khi gục xuống số người người kia mới bỏ đi…
Lãnh đạo Công an huyện Gia Viễn chỉ đạo tập trung lực lượng khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhằm răn đe, giáo dục chung.
Sau một thời gian xác minh, sàng lọc, các điều tra viên thấy nổi lên một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn và Trần Văn Hải, Trịnh Văn Đức, Lã Văn Tú ở thôn Đồi Ngô. Do một lần đến thôn Cầu Vàng chơi, bị một số thanh niên thôn Cầu Vàng đánh, số này tức quá nên nuôi chí phục thù để tỏ rõ mình là kẻ mạnh, không ai được qua mặt. Để biểu dương lực lượng, Hải, Đức, Tú rủ thêm Vinh, Lục, Lưu, Sơn và Dũng ở cùng thôn kéo sang thôn Cầu Vàng trả thù. Không chỉ thu nạp một đội quân, chúng còn chuẩn bị hung khí là dao, gậy tre, túyp sắt để hành sự…
Chập tối, cả bọn kéo nhau đến thôn Cầu Vàng tìm số thanh niên hôm trước nhưng không gặp, đành đến dốc Đầm Cút ngồi chờ. Trời tối đen như mực, làng quê đã chìm trong giấc ngủ, nhưng cả nhóm thì đứng ngồi không yên. Bỗng một ánh đèn xe le lói trên đường, khuya thế này hẳn chỉ là số thanh niên của thôn Cầu Vàng đi chơi về. Cơ hội đã đến, nghĩ vậy chúng dàn hàng chặn đường, khi Lê Thành Chung và Nguyễn Văn Lực đến gần, chúng tới tấp nhả đòn không cần biết đó có phải là những người đã đánh mình hôm trước không. Mặc lời phân bua, xin tha của 2 thanh niên, nhóm côn đồ vẫn không buông tha, cho đến khi Trần Văn Vinh dùng túyp sắt đập trúng đầu Lê Thành Chung, Chung gục xuống bọn chúng mới bỏ đi.
Công an huyện Gia Viễn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Vinh về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng. Các đối tượng còn lại được đưa ra công thẩm trước dân. Vậy là chỉ vì thói ngông cuồng, không biết kiềm chế bản thân, cộng với hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, giờ đây người thì bị thương tật, kẻ phải ngồi tù để trả giá cho hành vi đã gây ra.
Hà Thanh Thủy