Hải Vân vốn đã nhiều núi cao, vực sâu, đường đèo quanh co, mùa này càng trở nên nguy hiểm. Đặc biệt là những ngày mưa, khi nhiệt độ xuống thấp, tay người lái xe tê cứng như không có cảm giác, lớp mây mù như "bịt mắt".
Thời tiết gây khó khăn cho việc đi lại, nhưng cũng tạo điều kiện cho những người đam mê mạo hiểm muốn khám phá và thử thách trước mọi hiểm nguy. Chỉ cần lên đèo hơn 1km là đã thấy mây "đứng" trước mặt, mây bay trên đầu, tưởng tượng đưa tay lên có thể bốc được cả nắm mây.
Trên đỉnh đèo, nơi mây mù nhiều nhất và rét nhất, nhiều người đi đường không dừng lại nghỉ chân mà đổ đèo ngay. Một số người lại thích thú với bức tranh thiên nhiên nơi đây đã dừng lại, vào quán uống trà nóng, chụp ảnh kỷ niệm. Những quán nước ở nơi buốt giá này vì thế mà không hề hiu quạnh.
Một bức tranh không khác gì vùng cao Tây Bắc giữa miền Trung.
Từ chân đèo đi lên, trên các vách núi, những bông đót đua nhau bung ra vệ đường.
Do đang là mùa mưa, các con suối đổ từ trên cao xuống như những thác nước tuyệt đẹp
Đèo cao, vực sâu, nhiều khúc ngoặt, cộng với mây mù che phủ khiến Hải Vân càng thêm nguy hiểm.
Hải Vân huyền ảo.
Theo Dân trí