Khoảng 11 giờ ngày 1-3-2015, tức ngày mùng 8 Tết Nguyên đán ất Mùi, Thượng úy Trịnh Trọng Hiệp, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh được lãnh đạo đơn vị phân công làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực chùa Bái Đính cổ, thuộc địa bàn xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn. Lúc này có hàng vạn du khách thập phương kéo về trảy hội, chen chúc nhau, Thượng úy Trịnh Trọng Hiệp phát hiện 1 du khách đang trên núi đi xuống, vắt áo khoác trên tay, đã sơ ý làm một bọc tiền trong túi rơi ra, do đông người nên không biết. Phát hiện sự việc trên, Thượng úy Trịnh Trọng Hiệp vừa nhặt bọc tiền đó vừa gọi người thanh niên kia trả lại nhưng vì lượng người quá đông nên anh thanh niên kia vẫn thản nhiên đi xuống mà không hay.
Với suy nghĩ phải trả bằng được tiền cho người bị mất, Thượng úy Trịnh Trọng Hiệp mượn chiếc loa tay của lực lượng bảo vệ gần đó gọi to mời người mất tài sản đến nhận lại, đúng lúc đó mới có người đứng lại nhận tiền của mình. Vừa gọi điện xin ý kiến lãnh đạo, Hiệp vừa xác minh anh thanh niên kia đã khai đúng số tiền và mệnh giá từng loại tiền mà Thượng úy Hiệp nhặt được, những người cùng cơ quan của anh cũng xác nhận đó là số tiền người thanh niên kia mang theo.
Nhận lại số tiền 23 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Việt, trú tại phường Tây Sơn, quận Đống Đa (thành phố Hà Nội), vô cùng cảm ơn, đánh giá cao việc làm vì dân của Thượng úy Trịnh Trọng Hiệp.
Cách đó khoảng 1 giờ, Trung úy Bùi Việt Anh, cán bộ Công an huyện Gia Viễn đang cùng Tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực Bảo Tháp, chùa Bái Đính cũng phát hiện có người bị rơi ví, rất nhanh Trung úy Bùi Việt Anh gọi to xem ai đánh rơi để trả lại.
Giữa dòng người nườm nượp trảy hội, Trung úy Bùi Việt Anh phải gọi loa nhiều lần. Mãi sau mới có một người thanh niên cùng bạn bè đến nhận đó là ví của mình. Kiểm tra chứng minh thư và các loại giấy tờ, số tiền, thẻ ATM…, người thanh niên kia khai là trùng khớp, Trung úy Bùi Việt Anh cùng Tổ công tác lập biên bản trả lại toàn bộ số tiền gần 13 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân cho anh Hoàng Thành Công, ở ngõ 4, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, hiện đang trú ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nhận lại tiền và tài sản, anh Công không ngớt lời cảm ơn Trung úy Bùi Việt Anh và các cán bộ, chiến sỹ Công an Ninh Bình.
Hành động liêm khiết của Thượng úy Trịnh Trọng Hiệp và Trung úy Bùi Việt Anh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự vô tư, trong sáng, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Bình "Đức, trí, dũng, nhân hậu, vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Thượng úy Trịnh Trọng Hiệp và Trung úy Bùi Việt Anh xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.
Ngày 4/3, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương các đồng chí: Thượng úy Trịnh Trọng Hiệp, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Trung úy Bùi Việt Anh, cán bộ Công an huyện Gia Viễn vì đã có hành động liêm khiết, vì nhân dân phục vụ.
Nguyễn Bình