Singapore ra sân với đội hình đồng đều, chất lượng ở cả 3 tuyến. Nhưng quan trọng là các cầu thủ Singapore đã quá quen thuộc với mặt sân cỏ nhân tạo, còn các cầu thủ Thái Lan thì rất lạ lẫm với mặt sân này, nên để làm quen, bắt nhịp với trận đấu là khá khó khăn. Chính lợi thế đó đã giúp các cầu thủ Singapore nhập cuộc tốt hơn, chơi lấn lướt ngay từ đầu.
Phút thứ 10, từ pha phản công Sharil Ishak tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm địa, trung vệ Panupong của Thái Lan đã phạm lỗi kéo ngã Alexsandar Duric, trọng tài người Nhật Bản Massaki đã cho Singapore được hưởng quả phạt đền. Mustafic Fahrudin mặc dù phải thực hiện đá lại lần 2 nhưng vẫn hạ gục thủ môn của Thái Lan để mở tỷ số cho Singapore.
Singapore với chiến thuật phòng ngự chắc chắn, kèm người chặt đã hóa giải thành công những những pha lên bóng, những mũi tấn công của Thái Lan. Trong thời gian thi đấu hiệp 1, các cầu thủ Thái Lan không thể tạo ra được những pha phối hợp, những đường chọc khe thông minh quen thuộc để loại bỏ hàng hậu vệ đối phương, tạo thuận lợi cho tuyến trên dứt điểm. Ngược lại Singapore với nhưng pha chồng cánh xuống biên, tạt bóng vào trong hoặc những đường truyền bóng dài vượt tuyến lên trên cho Alesandra Duric đã gây ra nhiều sóng gió cho thủ môn Kawin.
Sang hiệp 2, các cầu thủ Thái Lan đã bắt nhịp trận đấu tốt hơn, Teerasil Dangda có cơ hội ghi bàn nhưng đánh đầu không chuẩn xác. Nhưng cũng không phải chờ lâu, chính Teerasil Dangda có pha đi bóng khéo léo qua hậu vệ Singapore, tạt bóng vào thuận lợi để Adul Lahsoh kết thúc thành công san bằng tỷ số cho Thái Lan ở phút thứ 59.
Nhưng niềm vui của thày trò HLV Winfried Schafer không được lâu bởi chỉ sau đó 3 phút, vào phút thứ 62, Amri nhận đường truyền của Duric từ cánh phải vào, anh khéo léo ngoặt bóng loại bỏ hàng hậu vệ Thái Lan, dứt điểm uy lực vào góc gần nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Singapore.
Các cầu thủ Singapore càng chơi càng hay, với thể lực sung mãn, chiều cao lý tưởng kết hợp với sự phối hợp ăn ý đã có trận đấu tuyệt vời. Bên phía đội khách, trận đấu này các cầu thủ Thonglao, Dangda bị kèm quá chặt đã không thể phát huy được phẩm chất kỹ thuật và bị cô lập hoàn toàn. Mặc dù HLV Winfried Schafer đã có sự điều chỉnh nhân sự, chiến thuật nhưng thế trận cũng không được cải thiện. Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ nhất, từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng bay vọt qua tầm kiểm soát của thủ môn, Khaizan đứng ngay sát khung thành dứt điểm tung nóc lưới, nâng tỷ số lên thành 3 - 1 cho Singapore.
Với kết quả giành chiến thắng 3 - 1, lợi thế dẫn trước 2 bàn trên sân nhà, Singapore có cơ hội rất lớn trước trận chung kết lượt về diễn ra trên đất Thái Lan vào lúc 19h ngày 22/12.
Đinh Duy