• Vẫn có bộ ba Sneijder, Robben, Van Persie nhưng Hà Lan đã sớm hứng chịu thiệt thòi do De Jong dính chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Indi. Mất đi tiền vệ có khả năng đánh chặn ở giữa sân khiến tuyến giữa của đội bóng áo cam gặp khá nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn các đợt triển khai của đối phương. Mexico đã cho thấy sự lấn lướt với nhiều pha tăng tốc cũng như đột phá dứt điểm.
Tuy nhiên những cú kết thúc của Dos Santos cùng các đồng đội đều không đủ chuẩn xác để biến thành bàn thắng. Trong khi đó dù không kiểm soát tuyến giữa nhưng Hà Lan vẫn có những đường uy hiếp nhờ khả năng độc lập tác chiến của Robben và Persie. Dẫu vậy đội bóng của Van Gaal cũng không thể khoan thủng mành lưới của Ochoa trong hiệp 1.
Ngay đầu hiệp 2, Mexico đã khai thông được thế bế tắc với tình huống di chuyển và dứt điểm quyết đoán của Giovani dos Santos. Hứng chịu bàn thua, Van Gaal liên tục thực hiện những thay đổi nhân sự và chiến thuật đồng thời thúc các học trò dâng cao. Hà Lan dồn lên gây áp lực ngược trở lại nhưng phải đợi đến phút 88 mới có được bàn gỡ nhờ công của Sneijder.
Kịch tính chưa dừng lại ở đó, đúng vào thời gian bù giờ Robben đi bóng vào vòng cấm và mang về quả 11m cho Oranje sau pha va chạm với Marquez. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Huntelaar đã đá chính xác hạ gục Ochoa ấn định tấm vé tứ kết cho Hà Lan.
• Đúng như dự đoán ban đầu, Costa Rica và Hy Lạp bước vào trận đấu này với đầy toan tính. Họ đều triển khai lối chơi chặt chẽ, vì thế những pha bóng hấp dẫn không xuất hiện trong suốt hiệp 1. Tình huống được coi là đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 37 khi Salpigidis thâm nhập vòng cấm Costa Rica, dứt điểm cận thành từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, tuy nhiên thủ môn Navas đã cứu thua xuất thần.
Bước sang hiệp 2, Costa Rica có ý đẩy mạnh tấn công. Rất nhanh chóng, phút 52, họ khai thông được thế bế tắc. Bolanos chuyền vào từ cánh trái cho Bryan Ruiz dứt điểm một chạm trước vòng 16m50, bóng đi khá nhẹ nhưng lại vô cùng hiểm hóc khiến thủ môn Karnezis chỉ còn biết đứng nhìn. Sau bàn thắng mở tỷ số, Costa Rica vẫn duy trì thế trận tốt trong khi Hy Lạp căng cứng tâm lý, đá rất bế tắc.
Tới phút 66, Costa Rica bỗng mất người. Oscar Duarte nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Jose Holebas. Tận dụng ưu thế về quân số, Hy Lạp dồn lên gây sức ép không ngừng về phía đối thủ. Dù vậy cũng phải mãi tới phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, đội bóng có biệt danh "Tàu cướp biển" mới quân bình được tỷ số nhờ cú dứt điểm cận thành của Sokratis.
Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội phải bước vào đá hai hiệp phụ tại sân Arena Pernambuco (Brazil). Hy Lạp đã ép sân toàn diện nhưng không khoan phá nổi hàng thủ kiên cường của Costa Rica. Và rồi mọi chuyện được giải quyết trên chấm 11 mét, và Costa Rica bản lĩnh hơn, giành chiến thắng 5-3.
Văn Minh