Cơ hội vẫn còn với Hà Lan trước khi bóng lăn, bởi họ cần Thổ Nhĩ Kỳ sảy chân trước Iceland. Nhưng ngay trên sân nhà, điều mà đội bóng xứ hoa Tuy-líp cần có thậm chí còn không đến. Chơi áp đảo chủ động ngay từ những phút đầu, nhưng Hà Lan lại để thua chóng vánh 2 bàn ngay trong hiệp 1. CH Séc, với tâm lý thoải mái đã dễ dàng xuyên thủng hàng thủ đối phương sau những pha phản công đơn giản.
Phút 24, từ một tình huống băng vào từ cánh phải, Kaderabek mở tỷ số bằng cú sút quyết đoán vào góc xa. Chỉ sau đó 10 phút, ngay khi đội bóng áo da cam đang mải mê tấn công, Sural lại dội tiếp một gáo nước lạnh vào tinh thần đối thủ. Từ một pha xâm nhập vòng cấm táo bạo, cầu thủ Séc nâng tỷ số lên 2-0 khi các hậu vệ Hà Lan không dám tác động quá nhiều vì sợ phạm lỗi.
Sang hiệp 2, khi mọi thứ còn chưa có gì tiến triển, Hà Lan nhận tiếp bàn thua thứ 3. Trong thế chỉ còn 10 người, đội khách đá khá thấp và chỉ chờ các cơ hội phản công. Ở một tình huống cố định không có gì quá nguy hiểm, Robin van Persie bất ngờ đánh đầu phản lưới nhà một cách quá đáng tiếc. Hà Lan đã nhìn thấy cửa thua ngay cả khi trận đấu còn hơn 30 phút. Ở thời gian còn lại, 2 bàn gỡ của Huntelaar và Van Persie chỉ còn ý nghĩa thủ tục, bởi ngay cả khi có được 1 trận hòa, đội bóng giành huy chương đồng World Cup cũng không có cơ hội vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ trên bảng tổng sắp.
Tại sân Konya Buyuksehir, Thổ Nhĩ Kỳ cũng trải qua 90 phút vô cùng căng thẳng trước Iceland. Đội khách dù đã giành vé sớm nhưng vẫn chơi rất tập trung và quả cảm. Đến phút thứ 80, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ bất lực trong việc ghi bàn mà còn mất người vì tấm thẻ đỏ của Gokhan Tore. Tuy nhiên, đúng vào phút cuối cùng, Inan đã ghi bàn thắng duy nhất để mang về chiến thắng quý hơn vàng với người Thổ. Với kết quả này, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ giữ vững vị trí thứ ba mà còn giành vé trực tiếp với tư cách đội thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất (18 điểm). Trong khi đó, Hà Lan đứng thứ 4 chỉ với 13 điểm.
Tại bảng H, trận đấu đáng chú ý giữa Italia và Na Uy đã diễn ra đầy cảm xúc. Do đã sớm có vé tới Pháp, đội quân thiên thanh không đưa ra đội hình mạnh nhất. Còn về phía Na Uy, họ buộc phải chơi hết sức để hy vọng giữ vững vị trí thứ 2. Sớm mở được tỷ số do công của Alexander Tettey ở phút 23, đội khách lùi về tử thủ trong phần lớn thời gian sau đó. Thế nhưng 2 bàn thắng liên tiếp ở những phút cuối của Alessandro Florenzi và Graziano Pelle đã thay đổi tất cả. Thua trận 1-2 trước Italia, đội bóng Bắc Âu đã phải nhường lại vị trí thứ 2 cho Croatia, đội thắng 1-0 trên sân Malta cũng ở lượt đấu cuối.
Như vậy, sau lượt đấu cuối cùng, cùng với nước chủ nhà Pháp, đã xác định được 19 đội sẽ vào thẳng vòng chung kết Euro 2016 gồm CH Séc, Iceland, Bỉ, xứ Wales, Tây Ban Nha, Slovakia, Đức, Ba Lan, Anh, Thụy Sĩ, Bắc Ireland, Romania, Áo, Nga, Italia, Croatia, Bồ Đào Nha, Albania và Thổ Nhĩ Kỳ. 8 đội đứng thứ 3 tại vòng loại sẽ đấu play-offs để tranh 4 vé vớt còn lại là Bosnia, Ukraine, CH Ailen, Slovenia, Hungary, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch.
Văn Minh