U19 Việt Nam đã có trận đấu rất hay, các cầu thủ đã trường thành hơn từ lối chơi, tâm lý thi đấu đến kỹ thuật và chiến thuật qua từng trận đấu.
Chỉ cách đây it ngày ở trận chung kết U22 cup nhà vua Brunei, U19 Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn để thua U19 Myanmar với tỷ số 4- 3, trận đấu đó hàng thủ của U19 Việt Nam đã chơi không tốt, mắc nhiều sai sót. Nhưng ở trận bán kết tối qua, trên sân Mỹ Đình với sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 40 nghìn khán giả, các cầu thủ đã thi đấu hoàn toàn áp đảo trên mọi phương diện, đã dồn ép các cầu thủ Myanmar vào thế chống đỡ suốt thời gian của trận đấu.
Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Long, Công Phượng và Văn Toàn đã thi đấu thật sự xuất sắc. Xuân Trường và Tuấn Anh thực sự là những người thủ lĩnh trên sân khi hai cầu thủ này đã giữ nhịp trận đấu và phát động tấn công với những đường chuyền sắc bén và gây đột biến cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ tấn công như Công Phượng và Văn Toàn ở tuyến trên dứt điểm.
Bốn bàn thắng của Tuấn Anh (30'), Xuân Trường (39'), Văn Toàn (51'), Văn Long (66') là kết quả xứng đáng giành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Các bàn thằng đều được ghi ở những đẳng cấp rất cao. Tuấn Anh ghi bàn với một cú sút xa, bóng bay qua đầu thủ môn vòng xuống đập vào xà ngang và cột dọt; Xuân Trường ghi bàn với một cú đá phạt, bóng đi vòng cung bay vào góc xa, đây là cú đá phạt hiếm thấy ở cầu thủ Việt Nam từ trước đến nay; Văn Toàn với một pha thoát xuống rồi chích bóng bằng mũi giầy ở ngoài vòng 16m50 và Văn Long với sức mạnh và nhanh nhẹ, cộng với kỹ thuật quá tốt đã có pha bứt, đi bóng sát khung thành bên cánh phải rồi tung cú đá má ngoài bằng chân phải. Tất cả các bàn thắng mà U19 Việt Nam ghi được đều ở đẳng cấp rất cao và là những siêu phẩm làm nức lòng người xem.
Bên phía U19 Myanmar, trận đấu này đã bị các cầu thủ Việt Nam thi đấu áp sát, tranh cướp bóng ngay bên phần sân nhà nên các cầu thủ Myanmar đã không phát huy được những sở trường và chiến thuật của HLV Gerd Zeise đề ra, lối chơi của Myanmar hoàn toàn bế tắc và bị động.
Mặc dù bị áp đảo hoàn toàn nhưng các cầu thủ của Myanmar cũng có một vài tình huống gây nguy hiểm cho thủ thành Văn Trường. Đáng kể là hai tình huống mà cầu thủ mang áo số 8 Maung Maung Soe đã bỏ lỡ rất đáng tiếc khi đối diên với khung thành của Văn Trường nhưng lại sút quá tồi bóng đi thiếu chính xác.
Mọi cố gắng của cầu thủ Myanmar cũng chỉ mang lại một bàn thắng danh dự của Aung Thu ghi vào phút 54.
Kết quả, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 4- 1. U19 Việt Nam lọt vào trận chung kết gặp lại đối thủ U19 Nhật Bản.
Đội hình ra sân của hai đội:
U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn.
Bàn thắng: Tuấn Anh (30'), Xuân Trường (39'), Văn Toàn (51'), Văn Long (66')
U19 Myanmar: Myo Min Latt; Htike Aung, Nanda Kyaw, Min Oo, Chan Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing, Wai Min, Htet Aung, Ko Tun.
Bàn thắng: Aung Thu (54')
PV