Gustavo Dourado sang Việt Nam thi đấu từ năm 2008, lần lượt "cập bến" Đồng Tâm Long An, Hòa Phát Hà Nội. Tuy nhiên, khi chơi cho các câu lạc bộ này Gustavo tương đối mờ nhạt. Người ta chỉ nhớ đến anh với những trò quậy "chẳng giống ai" hơn là khả năng chuyên môn. Tất cả những huấn luyện viên anh gặp đều phải lắc đầu ngao ngán và câu lạc bộ đã sớm thanh lý hợp đồng với cầu thủ này.
Chuyện chỉ bắt đầu khác đi khi Gustavo theo chân "cò" Đại về Ninh Bình thi đấu trong mùa bóng 2010. Khi về Hoa Lư không phải ngay từ đầu ngoại binh này đã thi đấu tốt. Chứng nào tật ấy, những thói quen trong sinh hoạt khiến anh không chiếm được cảm tình của nhiều đời huấn luyện viên và ngay cả các cầu thủ trong câu lạc bộ. Cơ hội chỉ mỉm cười với anh khi những ngoại binh như Vlouman, Giovani chơi mờ nhạt. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải cực chẳng đã phải sắp anh vào đội hình đá chính. Thật tâm khi trao cơ hội cho Gustavo vị huấn luyện viên tài năng này cũng không dám đặt niềm tin tuyệt đối vào cầu thủ vốn nhiều tật này. Thật kỳ lạ, Gustavo đã lập tức tỏa sáng với nhiều pha lập công mà ngay cả đồng đội của anh cũng phải bất ngờ, sửng sốt. Giới chuyên môn bắt đầu thay đổi cách nhìn về chân sút này.
Do những thay đổi về nhân sự, mùa bóng 2011 huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ về cầm quân ở Ninh Bình. Những ngày đầu về điều binh, khiển tướng, vị huấn luyên viên nổi tiếng nghiêm khắc này tất nhiên phải đặc biệt lưu ý đến trường hợp của Gustavo bởi ông biết thói đỏng đảnh của cầu thủ lắm tài nhiều tật này. Ngay từ đầu, lối sống kỷ luật, nền nếp mà ông thầy người Nam Định mang đến cho đội bóng Ninh Bình đã "dị ứng" đối với Gustavo. Kết quả là dù có chút công trạng Gustavo vẫn phải "ngồi chơi xơi nước" hết cả lượt đi của mùa giải 2011. Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã từng tính đến khả năng thanh lý hợp đồng với "Ông Tây bụng bia". Mọi chuyện với cầu thủ này trở nên khó khăn khi các khoản lương thưởng bị cắt, muốn đi không được mà ở cũng chẳng xong. Gustavo đã phải xuống nước khi nằn nì huấn luyện viên cho đi theo để giữ khối lượng tập luyện.
Phải nói "thang thuốc" mà Nguyễn Văn Sỹ đã "bốc" để điều trị cho Gustavo vô cùng hiệu nghiệm. Sau một thời gian ngắn, "siêu quậy" này thay đổi đến không ngờ và "lột xác" thành một người khác hẳn. Đến lượt về của mùa giải 2011, cầu thủ này từ chỗ là "cục nợ" của Ninh Bình đã bỗng chốc thành vị cứu tinh khi liên tục ghi bàn ở thời khắc quan trọng nhất: ghi điểm ở vòng 15 trận Ninh Bình gặp Becamex Bình Dương; ghi bàn vào lưới Đồng Tâm Long An ở vòng17; sút tung lưới Khatoco Khánh Hòa ở vòng 19; tỏa sáng ở vòng 24 gặp Sông Lam Nghệ An. ở mỗi trận đấu khi cầu thủ này xuất hiện đều gây hưng phấn cho các đồng đội và sự phấn khích cho các cổ động viên. Tất nhiên, với bản tính ưa lập dị, cầu thủ này sau mỗi pha ghi bàn cũng không quên biểu diễn một màn ăn mừng "theo kiểu Gustavo".
Có thể nói sự tỏa sáng của Gustavo ở những thời điểm quan trọng cùng với Việt Thắng đã đưa Ninh Bình từ chỗ có nguy cơ xuống hạng đã leo lên vị trí thứ 4 chung cuộc. Kết thúc mùa bóng này, cho dù có thể người ta vẫn còn nhắc nhiều đến tính lập dị của Gustavo, nhưng báo chí vẫn nói về anh với nhận định "Cầu thủ kỳ quái nhất V.League", điều đó chứng tỏ làng túc cầu đã thừa nhận tài năng của Gustavo. Với lối xử lý bóng tinh quái và khả năng tỳ, đè, bứt phá tốt, luôn xuyên thủng mọi nỗ lực phòng ngự của những hàng hậu vệ giỏi nhất, Gustavo đã ghi tên mình vào danh sách một trong những tiền đạo chơi bóng hay nhất V.League 2011. Và tất nhiên với Câu lạc bộ xi măng The Vissai Ninh Bình, ở thời điểm này Gustavo chính là một công thần, một người hùng đích thực của họ.
Phương Nam