Vận động viên Phạm Phương Quỳnh, sinh năm 2007, quê thôn Khương Dụ, xã Yên Phong, huyện Yên Mô. Phương Quỳnh trở thành vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh khi đang là học lớp 5 tại Trường Tiểu học Yên Phong.
Với niềm say mê võ thuật, năng khiếu tự nhiên, Phạm Phương Quỳnh đã lần lượt vượt qua những thử thách tại các lớp năng khiếu nghiệp dư, năng khiếu tập trung, tạm tuyển để trở thành vận động viên đội tuyển karatedo trẻ của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Khi ở đội tuyển trẻ, ở những lần thi đấu các giải mở rộng và toàn quốc, Phạm Phương Quỳnh đều thi đấu tương đối ấn tượng và giành nhiều thành tích.
Tuy nhiên điều khiến mọi người nhớ Phạm Phương Quỳnh nhất lại là một câu chuyện hy hữu xảy ra với vận động viên người Yên Phong. Đó là vào năm 2020, khi tham gia thi đấu tại một giải vô địch Karatedo trẻ, bất ngờ Phạm Phương Quỳnh gặp một căn bệnh lạ. Do tình hình gấp gáp, ban huấn luyện đã phải quyết định đưa Quỳnh ra Bệnh viện Bạch Mai để chữa trị.
Tại đây, vận động viên đã trải qua mấy ngày hôn mê và được các bác sỹ chuẩn đoán là phổi của em bị vi khuẩn xâm nhập và đang tàn phá các tế bào phổi. Đây là một ca bệnh hiếm gặp, việc điều trị rất khó khăn và tốn kém, mà xác xuất để sống được không cao.
Gia đình của Quỳnh sau khi trao đổi với bác sỹ, nắm được tình hình căn bệnh của Quỳnh thì gần như tuyệt vọng. Họ hàng, người thân của Quỳnh ở quê cũng đã chuẩn bị tâm lý cho phương án xấu nhất đối với Quỳnh sau khi đưa em từ bệnh viện trở về.
Ông Tạ Tuấn Sơn, Trưởng bộ môn Võ (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh), đồng thời cũng là người trực tiếp phát hiện, huấn luyện em Phạm Phương Quỳnh cho biết: Tình cảnh của em Quỳnh lúc ấy gần như tuyệt vọng, các bác sỹ điều trị cũng không dám khẳng định khả năng sống của Quỳnh.
Tuy nhiên, vào thời điểm nước sôi lửa bỏng ấy, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cùng bộ môn đã bàn bạc với gia đình rằng cho dù còn một tia hy vọng cũng nhất quyết phải thử để tìm kiếm cơ hội cứu Quỳnh. Do vậy đã xin với bệnh viện cho Quỳnh tiếp tục lưu lại thêm một vài ngày với quyết tâm "còn nước còn tát".
Vào lúc mọi người gần như tắt hết mọi hy vọng thì có một "phép màu" xảy đến, Phạm Phương Quỳnh bất ngờ hồi tỉnh. Ngay cả bác sỹ điều trị cũng cho rằng đây là trường hợp hy hữu, bởi những bệnh nhân tương tự như Quỳnh rất ít người vượt qua được cửa tử.
Không biết do liều thuốc trợ lực đặc hiệu cực mạnh khi đó mới phát huy tác dụng hay vì sức mạnh nội sinh tiềm tàng, ý chí mãnh liệt của một vận động viên thể thao chuyên nghiệp đã kéo Quỳnh trở lại sự sống.
Còn một điều xúc động hơn, là Phạm Phương Quỳnh sau khi hồi tỉnh, câu đầu tiên em hỏi là mình có khả năng tập võ lại được hay không? Quỳnh còn rất sốt sắng đòi tập luyện. Diễn biến ca bệnh sau đó cũng khá bất ngờ, sau khi thoát khỏi hôn mê, Phạm Phương Quỳnh hồi phục nhanh chóng. Thậm chí chỉ sau một tuần, thể trạng của em trở lại như thể chưa từng bị bệnh. Đây là điều chính các bác sĩ cũng thấy bất ngờ và rất khó lý giải.
Điều bất ngờ hơn nữa là sau khi xuất viện, Quỳnh đã tập luyện trở lại và không lâu sau đó tham gia thi đấu đã xuất sắc giành huy chương vàng trước sự ngỡ ngàng của nhiều đồng đội và Ban huấn luyện. Theo huấn luyện viên Tạ Tuấn Sơn, nếu tính cả tấm huy chương Phạm Phương Quỳnh giành được sau khi điều trị bệnh, thì trong năm 2020, Quỳnh đã giành được tổng số 8 huy chương các loại tại các giải trẻ. Một sự nỗ lực rất đáng ghi nhận.
Phạm Phương Quỳnh là vận động viên trẻ, do vậy con đường tương lai phía trước của em còn dài. Hiện Phương Quỳnh vẫn vừa tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh vừa đi học văn hóa đều đặn. Hàng năm, em cũng được Ban huấn luyện cho tham gia các giải đấu và vẫn đều đều giành thành tích.
Mơ ước của Phạm Phương Quỳnh là giữ vững thành tích để giành một suất tại đội tuyển của Trung tâm và xa hơn giành suất thi đấu trên đội tuyển quốc gia, được tiếp tục gắn bó lâu dài với con đường thể thao chuyên nghiệp.
Thể thao đỉnh cao vốn dĩ vô cùng khắc nghiệt. Cũng khó mà khẳng định tương lai phía trước của Phương Quỳnh sẽ như thế nào. Tuy nhiên, câu chuyện của Phạm Phương Quỳnh là một sự kiện hy hữu không thể nào quên đối với cá nhân võ sỹ trẻ Phạm Phương Quỳnh và với tất cả mọi người tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.
Bài, ảnh: Mai Phương