Còn nhớ chỉ mấy ngày trước đó, khi chứng kiến tuyển Ngân hàng Công thương giành chiến thắng trước 4.25 Triều Tiên, những người yêu mến đội bóng xứ Cao Ly vẫn nhất mực tin rằng trận thua đó chẳng qua chỉ là một sự "sảy chân". Nhưng có thể sau trận cầu ngày 22-3, khi 4.25 Triều Tiên thua Thông tin Liên Việt Postbank mọi người mới hiểu biết đâu là điều làm nên sức hấp dẫn của thể thao.
Lại nói chuyện trận đấu ngày 22-3, hai đội vào trận đều với tâm thế rất nặng nề, là bởi cả hai đều đã có một trận thua. Cho nên trận so găng này ai là kẻ chiến bại đều đồng nghĩa với việc phải ngừng cuộc đua tranh vé vào vòng hai. Vì lý do đó nên vào trận hai đội không cần thăm dò, chẳng dè dặt, ngay từ đầu đã tung ra đội hình mạnh nhất, tấn công ngay từ quả phát bóng đầu tiên. Séc 1 các tuyển thủ CLB 4.25 Triều Tiên chiếm ưu thế và liên tục dẫn điểm trước.
Hiệp đấu thứ nhất đã khép lại với tỷ số 25/18 phần thắng nghiêng về 4.25 Triều Tiên. Bước sang séc đấu thứ 2, sau giây phút choáng ngợp trước thế tấn công liên tiếp của các đấu thủ đội khách, các tay đập Thông tin Liên Việt Postbank bừng tỉnh, các pha chắn bóng có phần chắc chắn hơn.
Thêm vào đó các tay đập bắt đầu phát hiện ra những sơ hở từ hàng phòng thủ của đối phương. Các "pháo thủ" Đỗ Thị Minh, Trần Thu Trang, Nguyễn Linh Chi liên tục nhả đạn khiến hàng thủ 4.25 Triều Tiên bắt đầu xuống sức.
Tuy những trận đấu gần đây của Thông tin Liên Việt Postbank vắng tay đập Bùi Thị Ngà do bị chấn thương trong quá trình đấu tập chuẩn bị giải, song sức mạnh hàng công của họ vẫn còn rất mạnh. 24/26 là kết quả cuối cùng của séc 2 mà phần thắng nghiêng về Thông tin Liên Việt Postbank.
Séc 3 hai đội trong thế giằng co về điểm số. Sự cổ vũ mạnh mẽ của khán giả sân nhà khiến Thông tin Liên Việt Postbank chơi hưng phấn. Kết thúc séc đấu thứ 3 các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank giành phần thắng với tỷ số 22/25.
Sang séc đấu thứ 4 tâm lý thi đấu nặng nề với cả hai đội, 4.25 Triều Tiên liên tục dẫn điểm trước, huấn luyện viên Phạm Văn Long của Thông tin Liên Việt Postbank mấy lần xin hội ý để điều chỉnh chiến thuật. Hiệp đấu thứ 4 kết thúc với tỷ số 25/15 đội khách giành phần thắng.
Séc đấu thứ 5 là séc quyết định với cả hai đấu thủ, các tuyển thủ Thông tin Liên Việt Postbank liên tục dẫn điểm trước trong khi 4.25 Triều Tiên có phần bị "khớp" vì tâm lý, thêm việc libero của họ liên tục bị lỗi khi bắt bước một khiến việc kiến tạo tấn công sau đó trở nên chệch choạc.
Nắm được yếu điểm đó, ông Phạm Văn Long đã khai thác triệt để. Các pha phát bóng uy lực liên tục dội vào các vị trí sơ hở của 4.25 Triều Tiên. Hiệp đấu thứ 5 đã kết thúc trong sự chống đỡ tuyệt vọng của các tuyển thủ 4.25 Triều Tiên.
Ngay uy thế lẫy lừng của Jong Jin Sim (số 3) cũng không cứu vãn nổi tình thế của các đấu thủ 4.25 Triều Tiên trong bước đường cùng. Kết quả 10/15 đã khép lại séc đấu đầy căng thẳng. Chung cuộc Thông tin Liên Việt Postbank giành chiến thắng 3-2 trước 4.25 Triều Tiên.
Thua trận thứ hai liên tiếp, Câu lạc bộ 4.25 Triều Tiên cùng với tuyển Malaysia chính thức ghi tên mình vào nhóm các đội bị loại khỏi cuộc đua vòng hai. Phải thi đấu tất cả 3 trận, đã thua 2, trận đấu còn lại của 4.25 Triều Tiên với Phúc Kiến ngày 24-3 chỉ mang ý nghĩa thủ tục.
Ngược lại Liên Việt Postbank thua một thắng một, họ vẫn còn cơ hội rất lớn khi gặp đấu thủ đồng hương Ngân hàng Công thương. May mắn là ở chỗ trận đấu với Ngân Hàng Công thương chỉ có ý nghĩa thủ tục với đội quân ngân hàng nên nhiều khả năng Thông tin Liên Việt Postbank sẽ được trao nhiều cơ hội. Dẫu sao Thông tin Liên Việt Postbank vẫn phải chờ đến ngày 24-3 mới có câu trả lời cuối cùng.
Phương Nam