Tuy nhiên diễn biến thật sự trên sân ngày 20-3 lại hoàn toàn khác mọi dự liệu. Ngân Hàng Công Thương đã tạo nên một "cơn địa chấn" khi bất ngờ đánh bại câu lạc bộ 4.25 Triều Tiên với chiến thắng chung cuộc 3-1 sau khi trải qua 4 séc đấu căng thẳng với tỷ số lần lượt là 25-23, 25-22, 21-25 và 25-15.
Điều đáng nói là đối thủ của họ chính là nhà đương kim vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV Bình Điền lần thứ 9 năm 2015 và đẳng cấp của họ được cho là hơn hẳn tất cả các đội còn lại.
Không được đánh giá cao như đối thủ, tuy nhiên với bản lĩnh kiên cường các tuyển thủ Ngân Hàng Công Thương vẫn chơi hết mình và hầu như không gặp một sức ép về tâm lý nào cả.
Không bị đặt nặng về sức ép thành tích, vào trận các tay đập Ngân Hàng Công Thương chơi tự tin và nhập cuộc khá tốt. Chính đội bóng ngân hàng chứ không phải đối thủ "già giơ" hơn 4.25 Triều Tiên dẫn điểm trước.
Hai séc đầu Ngân Hàng Công Thương chơi lấn lướt đối thủ. Séc đấu thứ ba đội khách do nóng lòng trước kết quả bị thua trước nên đã vùng lên tấn công. Các tay đập của họ tỏ rõ sự nguy hiểm từ các pha bật cao đập bóng từ mọi góc độ và kết quả Ngân Hàng Công Thương chịu thua đối thủ tại séc đấu này.
Sang séc đấu thứ 4, séc đấu quyết định sự thắng bại của hai đội, các tuyển thủ Ngân Hàng Công Thương tỏ rõ quyết tâm tận dụng lợi thế tâm lý từ hai ván thắng trước đó nên chơi hưng phấn. Các tay đập của họ liên tục có pha bật cao đập bóng ghi điểm từ hai biên khiến hàng chắn của triều tiên phải chật vật chống đỡ.
Do áp lực về tâm lý, cộng với việc phải dốc sức ở séc đấu thứ 3 khiến các tuyển thủ 4.25 Triều Tiên xuống sức nhanh chóng và thi đấu không còn hiệu quả. Tận dụng điều này, huấn luyện viên Lê Văn Dũng của Ngân Hàng Công Thương đã khai thác triệt để nhược điểm trên.
Thường vào những giây phút cuối cùng có tính quyết định Kim Huệ và Đoàn Thị Xuân lại được tung vào sân. Những cú lên biên và ra tay đầy uy lực của Huệ và Xuân đã xé toang hàng thủ của đội bóng xứ Cao Ly.
Chắn bóng không thành, tuyển 4.25 Triều Tiên đã chấp nhận một trận thua muối mặt ngay trong trận ra quân. Thắng đối thủ 4.25 Triều Tiên đội bóng của Lê Văn Dũng có lợi thế tâm lý rất lớn khi tạm thời dẫn đầu bảng B. Và điều quan trọng hơn là từ chiến thắng bất ngờ đó đội bóng ngân hàng sẽ có thêm tự tin để bước vào cuộc đối đầu đầy khó khăn với hai đấu thủ: Thông tin Liên Việt Postbank và Phúc Kiến.
Trong khi chờ đợi để được xem những trận cầu tiếp theo với hai đối thủ trên thì người hâm mộ có quyền hoan hỷ với chiến thắng của đội bóng Ngân Hàng Công Thương. Chí ít nó cũng là sự động viên lớn, trái hẳn với sự bi đát từ người đồng hương Thông tin Liên Việt Postbank đã thua Phúc Kiến 3-1 và đang chật vật tìm cơ hội cho chiếc vé đi tiếp. Và như đã nói chiến thắng của tuyển Ngân Hàng Công Thương trước đối thủ sừng sỏ 4.25 Triều Tiên là một bất ngờ lớn với giới chuyên môn, "cơn địa chấn" thực sự tại giải này.
Phương Nam