Tại một giải đấu các tên tuổi tầm cỡ Châu lục và thế giới có: Xu Yunli và Mi Yang (CLB Phúc Kiến) hai tên tuổi đã từng thi đấu tại Olimpic Luân Đôn 2012; Zhang Chang-Ninh (CLB Giang Tô) vận động viên tuyển thủ quốc gia Trung Quốc từng thi đấu tại World Cup 2015.
Nhiều tượng đài của bóng chuyền nước Việt cũng hiện diện: Ngọc Hoa, Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An), Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà (Thông tin Liên Việt Postbank), Phạm Kim Huệ, Hà Thị Hoa (Ngân Hàng Công Thương)...
Việc tập hợp khá nhiều ngôi sao trong một giải đấu có nhiều cái lợi. Cái lợi trước nhất là bản thân các tuyển thủ ngôi sao sẽ là thỏi nam châm thu hút khách đến sân. Nói các khán giả đi xem bóng chuyền cũng đúng, nhưng càng đúng hơn nữa khi nói họ đến Ninh Bình để được chiêm ngưỡng các thần tượng của mình "bằng xương bằng thịt". Cái lợi thứ hai là khi có nhiều tuyển thủ giỏi thi đấu tất nhiên chất lượng chuyên môn sẽ được nâng lên một bước.
Các CLB chủ nhà có cơ hội được cọ xát với những đối thủ giỏi trong khi các đội bóng ngoại quốc có cơ hội được trải nghiệm. Và cuối cùng không thể không nói đến lợi ích của nhiều bên tham gia tổ chức giải này.
Phía chủ nhà Ninh Bình sẽ được hưởng lợi từ việc quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông với sự chú ý rất cao của người hâm mộ. Nhà tài trợ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thì khuếch trương được thương hiệu sản phẩm, còn nhà đài VTV9 chúng tỏ được năng lực tổ chức của mình với các giải thể thao lớn.
Còn cái lợi cuối cùng là người dân sẽ được thưởng thức những trận thi đấu thể thao là "đỉnh của các đỉnh" thực sự là "bữa tiệc tinh thần" thịnh soạn và náo nhiệt.
Trở lại với việc giải này có sự hiện diện của nhiều CLB nổi tiếng và các tuyển thủ ngôi sao. Đành rằng bản thân sự hiện diện của các sao và đội bóng của họ là một nỗ lực của nhà tổ chức và niềm vui của khán giả.Tuy nhiên người yêu thể thao có lẽ còn mong đợi nhiều hơn thế từ phía các đội bóng, tuyển thủ. Điều người yêu thể thao mong muốn là sự thể hiện của tuyển thủ trong từng trận đấu.
Ví như CLB 4.25 Triều Tiên họ đến từ nền bóng chuyền từng "làm mưa làm gió" tại sân chơi bóng chuyền thế giới không có lý gì họ lại lép vế trước các đại diện kém hơn họ rất nhiều về đẳng cấp.
Cũng như một CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) sở hữu nhiều ngôi sao từng cày ải tại đấu trường danh giá như Olympic Luân Đôn 2012 thì không cớ gì họ sẽ phải thua trước các đội bóng "cửa dưới" khác.
Và cũng lại là một áp lực không nhỏ cho các đội còn lại khi Thái Lan rất có lý khi họ đến Ninh Bình mang theo khát vọng làm mới "đội tuyển Quốc gia tương lai" của mình, trong khi Ma laysia cũng có khát vọng thiết tha muốn lấy lại hình ảnh của mình trong sân chơi bóng chuyền khu vực Đông nam Á.
Còn các tay đập của Thông tin Liên Việt Postbank, VTV Bình Điền Long An, Ngân Hàng Công Thương liệu họ sẽ làm gì dể đáp lại sự yêu mến và ủng hộ của hàng triệu phan hâm mộ nước nhà đang hướng về giải. Rõ ràng câu hỏi này khán giả chờ đợi một đáp số thật thỏa đáng từ chính kết quả trên sân đấu.
Phương Nam