Vẫn biết rằng trong lá thăm chia bảng vừa qua, tuyển Ngân hàng Công thương đã chung bảng với Thông tin Liên Việt Postbank, Phúc Kiến và 4.25 Triều Tiên. Xét về tương quan chung cả ba đối thủ đều là những đấu sỹ "xương xẩu" đối với đội bóng Ngân hàng Công thương và họ cũng hiểu khả năng tấm vé đi tiếp của mình sẽ được chia đôi với Thông tin Liên Việt Postbank. Vẫn biết chuyện đi tiếp vào vòng trong cũng giống như chuyện phải lách qua khe cửa hẹp, nhưng Ngân hàng Công thương là đội bóng có danh, họ không dễ bị bắt nạt và không hề run sợ trước các đấu thủ lớn.
Bởi vì dù gì trong đội hình Ngân hàng Công thương đến Ninh Bình lần này vẫn có những tay đập có thể ví như "tượng đài" của bóng chuyền Việt Nam như: Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân... Bên cạnh đó là dàn các tuyển thủ trẻ cũng đã bắt đầu "chín" đủ sức gánh vác nhiệm vụ của các đàn chị chuyển giao.
Như vậy trong đội hình của huấn luyện viên Lê Văn Dũng đã có cả yếu tố "kinh nghiệm" lẫn sức trẻ. Cho dù họ đặt mục tiêu khiêm tốn với việc đến giải chỉ để cọ xát, nhưng rất ít người tin rằng Ngân hàng Công thương là đội bóng yếu. Đó là chưa kể trong lịch sử Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV Bình Điền, tuyển Ngân hàng Công thương cũng đã "bỏ túi" một chiếc cúp ngay lần thứ nhất tổ chức giải.
Trong thể thao, sự náo nhiệt vốn dĩ là một phần trong cuộc chơi của giới truyền thông, nhưng những tuyên bố ồn ào của đội bóng này huấn luyện viên nọ chưa chắc đã phản ánh thực lực sức mạnh của họ. Vì vậy sự "điềm tĩnh" của các nhà cầm quân Ngân hàng Công thương đôi khi cũng khiến các đối thủ lo âu.
Và khi bóng còn chưa lăn thì cũng khó nói trước được điều gì từ những đội quân kia. Huống chi cuộc chơi thể thao vốn là cuộc chơi của những người trọng danh dự, đội quân Ngân hàng Công thương một khi đã đến Ninh Bình tất nhiên họ cũng sẽ chơi với tất cả sức lực và khát vọng mà họ có. Mà trong thể thao lại cũng có một quy luật rằng người nào có khát vọng, người đó có sức mạnh, người đó ắt chiến thắng. Khán giả hãy cùng chờ xem và cùng suy nghiệm.
Phương Nam