Tuy nhiên, khác với dự đoán của nhiều người, đội Tràng An Ninh Bình đã vào cuộc với tâm lý thoải mái, tự tin hơn, do vậy các cầu thủ Ninh Bình nhanh chóng chiếm được ưu thế, thể hiện lối chơi biến hóa linh hoạt, hiệu quả. Các chủ công Hữu Hà, Supachai, Văn Thúy liên tục có các pha tấn công dứt điểm cả ở 2 cánh và sau vạch 3 mét. Bên cạnh đó, các vị trí Libero Xuân Thành, chuyền hai Giang Minh Đức cũng chơi xuất sắc với việc bắt bước một chính xác, phân phối bóng thông minh, chuẩn xác kết hợp dứt điểm ngay từ bước hai khi có điều kiện. Các cầu thủ Sanet Khánh Hòa do quá lệ thuộc vào chủ công Ngô Văn Kiều nên thiếu sự sáng tạo, linh hoạt, sức tấn công bị hạn chế; việc bám chắn và bắt bước một không hiệu quả, do đó ngay từ 2 séc đầu đội Sanet Khánh Hòa đã bất lực chịu thua với tỷ số 14-25 và 21-25. Vào séc thứ 3, đội Khánh Hòa được củng cố tinh thần và với sự xuất sắc của Ngô Văn Kiều và sự thiếu tập trung ở một vài vị trí của đội Ninh Bình, đội Sanet Khánh Hòa đã liên tục dẫn điểm và giành phần thắng với tỷ số 25-15. Vào séc đấu thứ 4, tưởng rằng đội Khánh Hòa phát huy lợi thế về tinh thần sẽ thi đấu tốt hơn, song các cầu thủ Ninh Bình đã lấy lại tinh thần tổ chức tốt ở các tuyến với phòng thủ chắc, tấn công sắc sảo, linh hoạt dứt điểm với hiệu số ăn điểm rất cao và giành chiến thắng với tỷ số áp đảo 25-17.
Thắng Sanet Khánh Hòa, coi như đội Tràng An Ninh Bình đã chắc suất vào tranh Cúp Hùng Vương (Phú Thọ) bởi đội Ninh Bình chỉ còn phải gặp các đội: Quân khu 9, Quân khu 4 và Bộ đội Biên phòng, những đội mà khả năng gây bất ngờ không nhiều lắm. Hy vọng đội Tràng an Ninh Bình tiếp tục thi đấu tốt, đạt kết quả cao trong các trận đấu còn lại, tạo tâm lý tốt cho giải đấu Cúp Hùng Vương và tạo lợi thế cho thi đấu vòng 2, tranh chức vô địch giải các đội mạnh toàn quốc năm 2009.
Ngọc Phan