Giải thi đấu nhiều nội dung: Đồng đội nam hạng A- B; Đồng đội nam hạng C; đơn nữ. Điểm mới của giải năm nay là các tay vợt được chia làm nhiều hạng để thi đấu. Việc phân hạng vận động viên giúp các trận đấu không quá chênh chênh về trình độ và các câu lạc bộ yếu hơn có cơ hội cọ xát nhiều hơn với các tay vợt đồng hạng. Ngoài ra còn có 5 câu lạc bộ tỉnh ngoài tham dự là CLB Đoàn Kết (Hà Nội), CLB Long Biên (Hà Nội), CLB Lê Trọng Tấn (Hà Nội) và CLB Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).
Cuộc đua tranh cũng trở nên hấp dẫn khi xuất hiện thêm các nhân tố mới này. Bởi lẽ trong thành phần các câu lạc bộ đến từ thủ đô về tham dự giải có nhiều tay vợt có trình độ khá đang phục vụ trong lực lượng Công an, các tay vợt sinh hoạt tại Diễn đàn bóng bàn Việt Nam. Và một điểm đáng mừng nữa là ngay trong nội tỉnh, thì tại giải này cũng đã xuất hiện nhiều câu lạc bộ mới "trình làng" như: Tuổi trẻ Tam Điệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải...
Tuy các tay vợt tại các câu lạc bộ này chưa vào sâu tại giải nhưng phong cách thi đấu tự tin, chững chạc, tinh thần thể thao cao thượng cũng khiến họ chiếm được nhiều cảm mến của những đồng đạo ngay từ lần đầu tiên tham dự giải.
Sau một ngày thi đấu với sự cạnh tranh quyết liệt, giải đã khép lại. ấn tượng chung của những người tham dự giải là rất hồ hởi. Lẽ dĩ nhiên trong thể thao chiến thắng bao giờ cũng thuộc về người giỏi nhất, song điều đặc biệt là trên bục nhận giải năm nay không chỉ có những "gương mặt quen thuộc" của Ninh Bình mà còn có các "cao thủ" ngoại tỉnh.
Ở nội dung Đồng đội nam hạng A- B, câu lạc bộ Hòa Bình đã mang về chiếc huy chương đồng (cùng với CLB Đông Thành), trong khi ở nội dung Đồng đội nam hạng C câu lạc bộ Đoàn Kết (Hà Nội) cũng chia giải với các tay vợt Ninh Bình ở vị trí đồng giải ba.
Và cả ở nội đơn nữ Nguyễn Thị Nguyệt của Hòa Bình cũng chỉ chịu thúc thủ trước hai tay vợt mà đẳng cấp đã phần nào được xác lập là Phạm Thị Huế (Công An tỉnh) và Lại Trần Linh Thảo (Thanh Bình). Vị trí thứ 3 tại giải này của Nguyễn Thị Nguyệt là một sự cố gắng lớn khi lần đầu chị giao đấu với các đối thủ mà lối bóng và môi trường thi đấu hoàn toàn xa lạ.
Tất nhiên với những người yêu thể thao thua, thắng không phải là vấn đề quá lớn, cái được lớn nhất của họ là được giao lưu, thi đấu, được chia sẻ niềm đam mê. Giải đã khép lại nhưng với những tay vợt tham dự đó sẽ là những kỷ niệm khó quên.
Bài, ảnh: Phương Nam