Thầy giáo Lê Văn Lý, Hiệu trưởng nhà trường vui vẻ báo tin: Cô Thu Hương lại vừa đoạt giải nhì tại hội thi giáo viên giỏi THPT lần thứ V do Sở GD-ĐT tổ chức. Niềm vui nối tiếp niềm vui, với Thu Hương năm 2007 là một năm bận rộn nhưng cũng gặt hái được nhiều thành công. 32 tuổi đời, gần 10 năm gắn bó với phấn trắng, bảng đen, cô giáo trẻ Mai Thị Thu Hương luôn nỗ lực phấn đấu cùng tập thể sư phạm nhà trường đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, hết lòng vì học sinh thân yêu.
Tháng 10/2007 khi được chi bộ nhà trường chọn tham dự hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của ngành GD-ĐT, rồi của Đảng bộ TP Ninh Bình, Thu Hương rất lo lắng. Làm sao để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm tròn vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, vừa chuẩn bị chu đáo cho hội thi? Được Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện, được đồng nghiệp động viên, khích lệ và ủng hộ, Thu Hương đã sắp xếp thời gian biểu khoa học, hợp lý, dành nhiều công sức, trí tuệ chuẩn bị cho phần thi của mình.
Thuận lợi của Hương khi tham gia hội thi, đó là ngay từ khi còn học phổ thông, Hương đã rất thích đọc các tác phẩm văn học viết về Bác Hồ. Những năm học đại học, rồi ra trường đứng trên bục giảng, cô giáo trẻ Thu Hương rất say sưa, tâm huyết khi giảng các tác phẩm văn, thơ của Bác Hồ cho các em học sinh. Luôn tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu các tác phẩm của Bác cũng như các tác phẩm viết về Bác, Thu Hương đã làm giàu thêm vốn kiến thức của mình truyền đạt cho học sinh.
Để đến với hội thi, Thu Hương lại tiếp tục tìm hiểu, sưu tầm, nhất là tìm đọc những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đọc trên thư viện, đọc qua mạng Internet, đọc qua tài liệu, sách báo do nhà trường, bạn bè đồng nghiệp mang đến. Mỗi câu chuyện kể về Bác cứ như mạch nước ngầm đưa Hương tới bến bờ của lòng yêu thương, nhân ái. Hương tâm sự: Câu chuyện "Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai" em đọc đi, đọc lại nhiều lần nhưng mỗi lần đọc, trong em lại trào dâng cảm xúc. Một sự sững sờ cảm động, một sự biết ơn sâu sắc xen lẫn niềm hạnh phúc vô bờ như chính tâm trạng của chị Chín - nhân vật trong câu chuyện được Bác đến thăm. Em muốn câu chuyện về lòng nhân ái bao la của Bác sẽ có nhiều người biết, người nghe, em cũng muốn sự xúc động, cảm nhận của em sẽ lan tỏa, trở thành sự xúc động, cảm nhận của nhiều người.
Mong muốn câu chuyện về Bác, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác sẽ có sức cuốn hút, làm lay động lòng người, đó là tâm nguyện của Thu Hương khi chuẩn bị đề cương cũng như đứng trên sân khấu hội thi. Câu chuyện "Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai" được Hương kể nhiều lần cho gia đình, đồng nghiệp và các em học sinh nghe. Mỗi lần kể, Thu Hương lại nhận được sự góp ý chân tình của mọi người. Rồi hàng chục cuốn sách và rất nhiều tranh ảnh về Bác do các thầy, cô giáo trong trường sưu tầm đã là nguồn cổ vũ, khích lệ Thu Hương rất nhiều. Tập thể tổ văn còn "duyệt" đề cương cho Hương, góp ý từng câu, từng chữ. Trong quá trình chuẩn bị đề cương, Hương luôn tâm niệm câu chuyện mình kể phải hướng tới đông đảo người nghe. Chính vì vậy ngôn từ sử dụng cũng như cách diễn đạt phải dễ nghe, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Đây chính là bí quyết thành công của Thu Hương cùng với lối kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn, giọng kể truyền cảm, xúc động.
Năm 2007, Hương được tập thể chi bộ nhà trường suy tôn, bình bầu là đảng viên xuất sắc, tiêu biểu, được Thành ủy Ninh Bình khen thưởng. Trong chặng đường phấn đấu của mình, Mai Thị Thu Hương luôn tự nhắc mình: Cố gắng học tập và làm theo gương Bác". Trong năm 2008, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Hương còn một nhiệm vụ hết sức cao cả, đó là luyện tập, chuẩn bị để tham gia hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" toàn quốc. Vinh dự, tự hào nhưng cũng nhiều lo lắng, trăn trở, chúng ta cùng chúc cho Thu Hương sẽ giành nhiều thành tích cao hơn, vinh quang hơn trong năm Mậu Tý 2008.
Thu Thủy