Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoa Lư. Hơn 1 tháng trước, vợ anh là chị Nguyễn Thị Thanh Nga, nhân viên y tế của Bệnh viện Mắt Ninh Bình đã lên đường vào Miền Nam hỗ trợ chống dịch COVID-19. Còn anh, ngoài công việc hàng ngày thì cũng tăng cường thêm nhiệm vụ nấu hàng trăm suất cơm mỗi bữa, phục vụ cho các cơ sở cách ly trên địa bàn huyện. Việc chăm sóc cho hai cậu con trai, anh Khánh đành giao cả lại cho mẹ mình.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Khánh, khi anh được tranh thủ về qua nhà. Trong ngôi nhà nhỏ ở phố Phong Sơn, phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình), mẹ anh - bà Nguyễn Thị Quê đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều, còn anh Khánh, tranh thủ chăm sóc lại vườn rau mới bị ngập sau trận mưa lớn.
Anh Khánh chia sẻ: Trước đây, bố tôi tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bố dời cuộc chiến với tỷ lệ thương tật trên 81%. Năm 1994, bố tôi mất vì vết thương tái phát và được công nhận là liệt sĩ. Bố mất rồi, một mình mẹ tôi tần tảo ruộng đồng để chăm sóc và nuôi dạy 5 chị em tôi. Biết mẹ vất vả, cả 5 chị em tôi đều bảo nhau chăm chỉ học hành, hiếu thảo với mẹ.
Giờ, cả 5 người con của bà Quê đã trưởng thành, đều có việc làm ổn định và lập gia đình riêng. Con dâu của bà là y tá, công tác ở Bệnh viện Mắt Ninh Bình. Trong 4 người con rể, thì 1 người làm bác sĩ, 2 người là công an. Niềm hạnh phúc của bà Quê là được cầu kỳ nấu một bữa cơm thật ngon- như ngày hôm nay, để chờ các con dâu, rể, cháu ngoại, cháu nội về ăn vào mỗi dịp cuối tuần.
Nhưng kể từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, những bữa cơm đoàn viên của gia đình bà Quê thưa vắng dần. Từ 2 tháng nay, bà chưa gặp mặt được đầy đủ các con. Chừng ấy thời gian các con vắng nhà, bà Quê phải đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc hai đứa cháu nội. Mỗi ngày, bà Quê cố gắng chế biến các món ăn giàu dinh dưỡng và phù hợp với sở thích của hai cháu. Bà Quê bảo rằng, các cháu có ngoan ngoãn, khỏe mạnh thì bố mẹ chúng mới yên tâm làm nhiệm vụ ở xa nhà.
Bà Quê kể, ngày con dâu bà bày tỏ nguyện vọng được cùng với đồng nghiệp vào Miền Nam hỗ trợ chống dịch, bà Quê khá rối bời và lo lắng. Không chỉ lo các cháu ở nhà thiếu bàn tay chăm sóc, uốn nắn của mẹ, mà còn là sự bồn chồn không nói nên lời của bậc làm cha mẹ khi các con trực tiếp tham gia vào nơi nguy hiểm.
Nhưng rồi bà Quê lại suy nghĩ lạc quan, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Cũng như các con của bà, sẽ có rất nhiều lực lượng cũng đã lên đường tham gia chống dịch bằng một tinh thần, quyết tâm cao nhất. Nén mọi cảm xúc, bà Quê động viên con mạnh mẽ lên đường làm nhiệm vụ.
Không chỉ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu, bà Quê còn tận tay chuẩn bị sách vở, quần áo cho các cháu mỗi buổi đến trường; kèm cặp, nhắc nhở các cháu học hành mỗi tối. "Tất nhiên, mọi sinh hoạt của gia đình đều có sự đảo lộn khi các con vắng nhà đi chống dịch. Nhưng tôi luôn động viên các con cố gắng, phải đồng sức, đồng lòng, cùng các đồng chí, đồng đội, để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ khi nào dịch bệnh được khống chế hoàn toàn thì mới mang lại sự bình an cho mỗi người, mỗi gia đình.
Ở nhà, bà cháu tôi cũng nhận được sự quan tâm, chia sẻ và động viên của bà con trong phố, của chính quyền địa phương. Đặc biệt, dịp Tết Trung thu vừa qua, gia đình được cán bộ Hội Chữ thập đỏ và một số doanh nghiệp đến thăm, tặng quà. Những món quà này là nguồn động viên tinh thần lớn cho tuyến "hậu phương" như chúng tôi" - bà Quê xúc động.
Không chỉ có con dâu và con trai tham gia tuyến đầu chống dịch, trong gia đình bà còn có 3 người con rể cũng tích cực tham gia vào các lực lượng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Nhất là khi vừa qua, huyện Kim Sơn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 để phòng dịch, thì cả 3 người con rể của bà Quê đều làm nhiệm vụ ở bệnh viện và các chốt trên địa bàn của huyện Kim Sơn.
Không chỉ tích cực tham gia vào lực lượng phòng, chống dịch COVID-19, con rể thứ 3 của bà Quê là đại úy Lã Hữu Hưng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh còn rất tích cực trong các hoạt động hướng về cộng đồng, nhất là trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Riêng năm 2020, với sự gương mẫu, đi đầu và vận động hiệu quả của Bí thư Đoàn Lã Hữu Hưng, tuổi trẻ công an tỉnh Ninh Bình đã hiến trên 1200 đơn vị máu. Với những nỗ lực đó, đại úy Lã Hữu Hưng đã nhận được Bằng khen của UBND tỉnh và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.
Đào Hằng