Khá ngại ngùng khi nói về mình, nhưng khi đề cập đến môn Hóa học, Đinh Thị Thu Hoài khá say sưa để nói về cách học, những bài tập, những buổi thí nghiệm hấp dẫn của môn Hóa. Theo mẹ của em kể: Ngày còn nhỏ, nhất là từ khi tiếp cận với môn Hóa, tuy là con gái nhưng cháu lại yêu thích môn học và tỏ rõ niềm say mê với môn Hóa, nhất là khi được vào phòng thí nghiệm để thực hành. Để thỏa mãn niềm đam mê với môn Hóa, ngay từ những năm học THCS, Hoài đã tập trung cao cho việc học tập và thi đỗ vào lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.
Tuy nhà ở xa trường nhưng hàng ngày em được bố đưa đi học nên Hoài luôn tự nhủ phải cố gắng, rèn luyện để đạt thành tích cao nhất trong học tập. Em đã rút ra cho mình kinh nghiệm để không chỉ học tốt môn Hóa và các môn học khác trong chương trình THPT là: chịu khó, chăm chỉ, làm nhiều bài tập là một cách để nhớ bài cô giảng và nhớ các công thức… Trong ba năm học THPT, Hoài được thỏa sức thể hiện niềm say mê của mình với môn Hóa và em cũng đóng góp cho thành tích của đội tuyển Hóa nhà trường với các giải thưởng: Giải ba học sinh giỏi khu vực đồng bằng sông Hồng năm lớp 11, giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia năm lớp 12, nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện…
Đề cập đến kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, Hoài cho biết: Khi nhận đề thi, em cảm thấy khá thoải mái và tự tin để làm bài. Bởi vì, so với đề thi của năm trước em tham khảo thì đề thi năm nay dễ hơn nên tâm lý khi làm bài của em cũng giống như khi làm bài kiểm tra ở lớp. Khi về nhà, kiểm tra lại các bài thi, em hơi tiếc vì một số bài còn sai sót. Nhất là môn Hóa ngay sau khi kiểm tra, em biết là mình không thể đạt điểm 10 tuyệt đối vì có một ý sai. Kết quả, môn Hóa em đạt 9,75 điểm. Tuy nhiên, khi biết thông tin mình đỗ thủ khoa của Học viện Tài chính, em rất vui mừng và bất ngờ.
Kết quả từ kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ là động lực và mục tiêu để Hoài tiếp tục phấn đấu giành thành tích cao trong 4 năm học tập tại giảng đường đại học để thực hiện được ước mơ trở thành một kiểm toán viên giỏi.
Bài, ảnh: Bùi Diệu