Gặp diễn viên chèo Anh Tú (Nhà hát Chèo Ninh Bình) những ngày này thật khó, bởi gần như toàn bộ thời gian Anh Tú đều dành cho việc tập luyện và chuẩn bị cho vai diễn vua Đinh Tiên Hoàng trong vở chèo "Nước mắt vua Đinh" sẽ biểu diễn trong những ngày diễn ra kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư. "Vai diễn đã gắn bó với tôi hơn hai năm, đã được Nhà hát mang đi biểu diễn ở nhiều nơi, nhiều sự kiện. Tuy vậy, để tham gia vào ngày lễ trọng đại của tỉnh thì tập thể diễn viên tham gia vở diễn vẫn có cảm xúc thật mới lạ. Ai cũng nỗ lực, chỉn chu trong mọi phần việc của mình để hoàn thành vai diễn một cách thành công nhất. Riêng tôi, tôi dành thêm nhiều thời gian để nghiên cứu về vai diễn, tôi muốn khắc họa được hình tượng lịch sử của vua Đinh Tiên Hoàng bằng cách diễn mới mẻ, tạo ấn tượng đặc biệt cho người xem"- Nghệ sỹ Anh Tú nói.
Anh Tú chia sẻ, vở chèo "Nước mắt vua Đinh" khai thác khía cạnh khác trong lịch sử quá trình người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh thu phục 12 sứ quân, thống nhất giang sơn. Trong vở diễn, có những phân đoạn lột tả mạnh mẽ cảm xúc giằng xé, mâu thuẫn trong con người vị Vua uy quyền khi phải ra lệnh cho quân lính bắn mũi tên vào chính người con trai Đinh Liễn của mình để trấn an bờ cõi, không vì tình riêng mà phải hiến dâng đất nước cho kẻ thù. Nỗi đau thứ 2 của vị Hoàng đế cờ lau là khi ông phải gả con gái của mình cho kẻ thù để giữ hòa bình, tạo phúc cho muôn dân, binh sỹ không phải đổ máu.
Cuối cùng, ông cũng đã thu phục được kẻ thù, muôn dân được hưởng hòa bình, no ấm... Có rất nhiều câu chuyện về vua Đinh Tiên Hoàng đã được khai thác và dàn dựng dưới loại hình nghệ thuật Chèo. Nhưng vở chèo "Nước mắt vua Đinh" lại là một đề tài mới, vừa khắc họa được sự uy quyền của Hoàng đế cờ lau, vừa lột tả được những cảm xúc, sự giằng xé nội tâm của một người cha khi đứng trước tình huống phải chọn tình riêng hay vận mệnh chung… Những cao trào trong cảm xúc của nhân vật, chính là thách thức không nhỏ đối với diễn viên trẻ khi thể hiện vai diễn Hoàng đế như Lê Anh Tú.
Bởi vậy, trước khi đảm nhận vai diễn, Anh Tú đã xem, nghiên cứu rất nhiều về nhân vật đồng thời tham khảo cách diễn của NSƯT Quang Thập. "Ban đầu, tôi cảm thấy thật áp lực và điều khó nhất đối với tôi khi nhận vai diễn này là giọng nói chưa được chững chạc, chưa hiểu và thể hiện được chiều sâu của nhân vật.
Nhưng chính NSƯT gạo cội Nguyễn Quang Thập- người chuyên đóng vai vua Đinh Tiên Hoàng của Nhà hát Chèo Ninh Bình những năm trước là người dìu dắt, hướng dẫn, truyền thụ kinh nghiệm cho tôi khi đảm nhiệm vai diễn vua Đinh Tiên Hoàng. Tập luyện ở Nhà hát, rồi về tự tập ở nhà…, tôi tập đến khi nào thấy ưng ý thì thôi. Suốt thời gian dài, trước khi chợp mắt ngủ, tôi vẫn suy nghĩ để tìm ra cách diễn vừa mới mẻ, vừa hiệu quả.
Cuối cùng, tôi đã hoàn thành được vai diễn của mình một cách tốt nhất, được các nghệ sỹ gạo cội của Nhà hát đánh giá cao. Trong buổi biểu diễn tại Lễ kỷ niệm sắp tới, tập thể nghệ sỹ Nhà hát Chèo đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại cảm xúc đặc biệt cho khán giả" - Nghệ sỹ Anh Tú nói.
Thành công của mỗi vai diễn khiến cho niềm đam mê nghệ thuật chèo của nghệ sỹ trẻ Lê Anh Tú càng thêm đong đầy. Anh Tú chia sẻ, quê anh ở xã Yên Lâm, huyện Yên Mô - là cái nôi của nghệ thuật chèo truyền thống, do đó Anh Tú thân quen với làn điệu chèo từ khi mới lọt lòng mẹ. Nghe mãi thành yêu, thành mến nhưng chẳng bao giờ Anh Tú nghĩ mình có thể trở thành một diễn viên chèo mặc dù anh có giọng hát tốt. Nhưng như Anh Tú nói, thì anh đến với chèo như một cơ duyên.
Được sự động viên của gia đình, bạn bè, Anh Tú thử sức tham gia và bất ngờ được tuyển vào lớp học sinh khóa 1 tại Nhà hát Chèo Ninh Bình. Trong cái nôi nghệ thuật ấy, Anh Tú được đào tạo, giảng dạy và truyền thụ niềm đam mê từ những nghệ sỹ có thâm niên trong nghề. Dần dần, từ việc "học cho biết", nghệ thuật chèo đã thấm sâu và trở thành cái nghiệp mà Anh Tú quyết tâm đeo đuổi, cống hiến.
Bài, ảnh: Nguyễn Hùng