Lộ diện ứng viên vô địch
Bồ Đào Nha lĩnh ấn tiên phong với áp lực lớn lao đè nặng lên đôi chân Ronaldo và các đồng đội. Tuy nhiên, họ dần gỡ bỏ được rào cản tâm lý và từng bước đánh gục Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chiến mà hoàn toàn nắm thế chủ động. Với một Scolari "cáo già" trên băng ghế chỉ đạo, lối chơi phối hợp nhỏ, dựa trên nền tảng kỹ thuật siêu việt của các cá nhân mang đến cho đội quân đến từ bán đảo Iberia sức mạnh hết sức khó lường.
Bồ Đào Nha gây ấn tượng trong ngày ra quân
Khi lên bóng khoan thai, từ tốn nhưng vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm, lúc phòng ngự phản công sắc bén khiến đối phương không kịp trở tay, Bồ Đào Nha đã có những phương án phù hợp tùy theo diễn biến trận đấu, đó chính là nét mới của nhà á quân EURO 2004.
Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu về mặt tâm lý và độ sắc sảo trên hàng công áo đỏ vẫn đang là một dấu hỏi, mà lời giải đáp chỉ có thể xuất hiện ở các vòng đấu knock-out ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của đội bóng.
Trước ngày bước vào giải, ĐT Đức được cả giới chuyên môn lẫn các nhà cái đánh giá cao nhất (tỉ lệ đặt 2 ăn 9 nếu lên ngôi). Và tất cả đã không lầm sau màn trình diễn thuyết phục của thầy trò Joachim Loew trước người hàng xóm Ba Lan. Bằng phong cách thi đấu hiện đại, kết hợp tốc độ với những pha bật tường, xẻ nách "nhanh như điện", "Cỗ xe tăng" với nòng súng dán mác Podolski đã bắn tan tác "đại bàng trắng".
Hùng mạnh là thế, nhưng có lẽ đoàn quân từng 3 lần vô địch EURO chưa cần tung hết "bài vở" cũng sẽ giành quyền đi tiếp. Cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu từ vòng tứ kết, khi hàng thủ với cặp trung vệ khá vụng là Metzelder - Metersacker và thủ thành Lehmann đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ sẽ phải đương đầu với những bài "test" khó khăn. Hẳn lúc đó, bản lĩnh và tinh thần quật cường của người Đức sẽ có dịp phát huy tác dụng.
Nếu hỏi đội bóng nào để lại dấu ấn mạnh nhất cho đến thời điểm này của VCK EURO 2008, nhiều người cũng sẽ phân vân khi phải lựa chọn giữa hai cái tên Hà Lan và Tây Ban Nha. Cùng giành chiến thắng với tỉ số 3 bàn cách biệt trước những đối thủ "cứng cựa", "lốc da cam" và "bò tót Tây Ban Nha" sẵn sàng phát đi tín hiệu thách thức tất cả trên chặng đường tiến đến vinh quang.
Thời điểm mà người ta đánh giá thấp Hà Lan hơn bao giờ hết (ảnh hưởng từ vòng loại và chấn thương của các trụ cột) cũng là lúc thầy trò Van Basten khiến giới mộ điệu sững sờ với trận đại thắng trước nhà ĐKVĐ TG Italia. Bốn năm đủ để Van Basten tích lũy được vốn kinh nghiệm quý báu trên băng ghế huấn luyện, nên ông cũng tỏ ra khôn ngoan và "cao cơ" hơn người đồng nghiệp Donandoni non trẻ phía bên kia chiến tuyến.
Trong trận cầu mà chỉ cần một sai lầm cũng có thể phải trả giá đắt, Hà Lan điềm tĩnh khai thác lỗ hổng mà Cannavaro để lại nơi hàng thủ áo Thiên thanh, trước khi đả thương đối phương bằng những đòn tiến công sắc lẹm. Bùng nổ nhưng cũng rất lạnh lùng, "sắc cam" đang vần vũ trên bầu trời Thụy Sĩ, liệu những Nistelrooy, Sneijder... có tiếp tục kéo lốc sang đất Áo để tái hiện chiến tích lịch sử như cách đây tròn hai thập kỷ?
Hà Lan lộ diện ƯCV VĐ EURO 2008
Cùng chung giấc mơ với người dân xứ hoa tulip, những fan hâm mộ "La Seleccion" cũng đặt tất cả kỳ vọng vào các học trò dưới trướng "nhà hiền triết" Aragones. Dễ dàng đánh gục "gấu Nga" nhờ sự thăng hoa của cá nhân Villa, Tây Ban Nha đã có màn dạo đầu không thể tốt hơn.
Vấn đề là "vua vòng loại" (hay "vua vòng bảng") sẽ duy trì được sự hưng phấn và độ ổn định cho đến khi nào, bởi họ chưa bao giờ được đánh giá cao trong những trận chiến một mất một còn (knock-out).
Bất ngờ chưa hiện hữu
Cách đây 4 năm, Hy Lạp đã viết nên câu chuyện thần thoại khó tin trong kì EURO chứa đựng quá nhiều bất ngờ. Tại Bồ Đào Nha, tâm lý chủ quan và sự rệu rã ở một vài "đại gia" đã tạo điều kiện cho những "hiện tượng" xuất hiện gây nên địa chấn.
Người yêu sự tươi mới có lẽ cũng mong chờ một "Hy Lạp version 2" ở giải đấu năm 20008, thế nhưng, khi mà tất cả các đội bóng đã lộ diện, trật tự cũ đã được xác lập - mạnh được yếu thua.
Fan hâm mộ ĐT Liên Xô trước đây tin tưởng ĐT Nga dưới bàn tay chèo lái của Hiddink sẽ làm nên một điều gì đó lớn lao, nhưng rồi kỳ vọng lắm để rồi thất vọng nhiều. "Những chú gấu" vẫn tự huyễn hoặc sức mạnh của chính mình để rồi tay trắng trong ngày ra quân. Thất bại nặng nề cũng là bài học để thầy trò Hiddink tự đúc rút ra kinh nghiệm trước hai cuộc đấu sinh tử với Hy Lạp và Thụy Điển.
Đúng như nhiều người dự đoán, ĐKVĐ Hy Lạp sau kì EURO thành công cũng lộ bản chất, trở về thực tại trong thân phận một kẻ lót đường. Lực lượng già cỗi và phong độ tuột dốc không phanh của những người hùng một thời khiến "King" Otto khó lòng xoay chuyển được tình thế sau trận thua 0-2 trước Thụy Điển.
ĐKVĐ TG Italia có trở lại sau trận thua Hà Lan?
Ở một khía cạnh khác, cho dù Italia và Pháp đều không đạt được kết quả tốt trong ngày ra quân, nhưng điều đó cũng là dễ hiểu, bởi họ chơi quá cầu toàn và có phần chủ quan trong bảng đấu tử thần. Đoàn quân Azzurri không lường trước được sức tấn công khủng khiếp của "lốc da cam" nên đã thua đau vì những khoảnh khắc hớ hênh nơi hậu tuyến.
"Les Bleus" cũng có quá ít phương án xuyên phá hàng thủ Romania khi đội bóng vùng Balkan dàn thế trận phòng ngự tầng tầng lớp lớp và chơi cực kỳ kỷ luật. Dẫu sao, trong thế chân tường, có thể hai "ông kẹ" thống trị làng bóng châu Âu gần thập kỉ nay sẽ nhanh chóng trở lại để khẳng định chân giá trị.
Công tác tổ chức chưa hoàn hảo
Tương tự như thành tích của hai đội bóng Áo và Thụy Sỹ, BTC EURO 2008 dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể tránh khỏi nhiều lời chỉ trích. Theo phản ánh của phóng viên hai tờ báo uy tín ở xứ sương mù (The Times và Guardian), không khí bóng đá tại hai nước đồng chủ nhà trầm lắng hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng trước ngày đặt chân đến tác nghiệp.
Dù băng rôn cổ động quảng bá về VCK EURO 2008 xuất hiện khắp mọi nẻo đường, nhưng người dân Áo & Thụy Sỹ lại tỏ ra khá thờ ơ với sự kiện trọng đại được tổ chức 4 năm một lần. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi xưa nay, nền bóng đá hai nước đồng chủ nhà vốn phát triển không đồng đều.
Bên cạnh đó, các phóng viên báo chí cũng phàn nàn về điều kiện sân bãi chưa tốt. Trung tâm báo chí truyền thông và các phòng họp báo quá nhỏ, dường như không đủ để đáp ứng giải đấu tầm cỡ như EURO 2008.
Mặc dù vậy, tính đến thời điểm này, khi cuộc chơi đã đi qua 1/3 chặng đường ở vòng bảng, vẫn chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào liên quan đến giải đấu. Điều đó cũng thật đáng khích lệ với nỗ lực hết mình của các thành viên trong BTC đang làm tất cả để tạo nên một kì EURO thành công.
Theo VNN