Nhưng thế trận trên sân hoàn toàn ngược lại, những phút đầu tiên của trận đấu với tinh thần thăm dò là chính đã khiến cho tốc độ trận đấu diễn ra rất nhẹ nhàng và đẩy cao dần từ phút thứ 10 đến phút thứ 20 khi Bồ Đào Nha là đội có cơ hội đầu tiên khi Bosingwa có chạy dọc biên phải và tạt bóng chuẩn xác cho Moutinho nhưng không hiểu sao tiền vệ đội trưởng của câu lạc bộ Sporting Lisbon lại xử lý vụng về đến thiếu chuẩn xác tới mức bóng đã bay vọt xà ngang trong sự nuối tiếc của hàng vạn người hâm mộ và của Ban huấn luyện Bồ Đào Nha.
Đáp lễ theo đúng cách cổ điển, "không ghi được bàn thắng sẽ phải trả giá". Pha phối hợp giữa Ballack và Podolski đã làm rối loạn hàng thủ Bồ Đào Nha và cầu thủ gốc Ba Lan, Podolski đã đưa bóng cắt mặt vào trong, Schweisteiger như từ dưới đất chui lên đệm bóng dũng mãnh vào lưới thủ thành Ricardo bên phía Bồ Đào Nha. 1-0 cho ĐT Đức.
Phút thứ 26, lại là Schweiteisger góp công trong bàn thắng của đội nhà. Lần này là từ một cú đá phạt, tiền vệ trẻ của câu lạc bộ Bayern Munich đã có 1 pha đá phạt chuẩn xác loại toàn bộ hàng thủ Bồ Đào Nha và Klose băng xuống đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng có lỗi rất lớn của hàng phòng ngự Bồ Đào Nha, khi không có ai theo kèm tiền đạo mang áo số 11 của ĐT Đức.
Khả năng không chiến của Klose đã phát huy đúng thời điểm.
Nhanh chóng có được 2 bàn thắng ở trong 26' đầu tiên của trận đấu, ĐT Đức đã thể hiện 1 bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì họ đã từng thể hiện ở vòng đầu bảng. Sự tinh tế, tính kỷ luật và sự mạnh mẽ đã giúp cho tuyến giữa của "Xe tăng" cày ủi và phá tan hàng thủ của Bồ Đào Nha đang được chỉ huy bởi cặp trung vệ xuất sắc Pepe - Carvalho.
Khi đã có hai bàn làm lưng vốn, đội quân của HLV Loew chủ động giảm nhịp độ và tập trung đông quân số bên phần sân nhà. Khi Đức xiết chặt đội ngũ và tổ chức phong tỏa các mũi tiến công của Bồ Đào Nha, nhà Á EURO 2004 gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn Jens Lehmann. Thời gian càng trôi về cuối hiệp 1, diễn biến trở nên hấp dẫn khi Scolari thúc giục các học trò tăng tốc. Bằng những miếng phối hợp nhanh nhắm thẳng vào trung lộ, Bồ Đào Nha đã có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 40. Pha dốc cánh từ giữa sân một cách thần tốc của Simao từ pha kiến tạo rất thông minh của Deco, sau đó là pha kiến tạo dành cho Ronaldo cùng với đó là pha sút bóng đập người của Ronaldo và Nuno Gomes đã lao vào sút bồi tung lưới Lehman rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Nuno Gomes(21) tạo hi vọng cho Bồ Đào Nha....
Những phút cuối cùng của hiệp 1, Bồ Đào Nha liên tục dồn ép Đội tuyển Đức nhưng cũng chỉ có cú sút sạt cột dọc nguy hiểm của Ronaldo sau pha đột phá cá nhân.
Bước sang hiệp 2 bắt đầu với cơ hội đầu tiên dành cho các cầu thủ Bồ Đào Nha khi Deco giữ bóng hợp lý và chuyền ngược lại cho tuyến 2 băng lên dứt điểm nhưng cú sút của Raul Meirales đã sút bóng quá thiếu cảm giác khiến cho trái bóng đi sạt khung thành ..gần vài chục mét.
10' đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 2, thế trận nghiêng hẳn về phía các học trò của HLV Scolari nhưng họ vẫn chưa tạo được tình huống nào nguy hiểm thật sự để uy hiếp khung thành Jens Lehman.
Phút 56' trong 1 pha đá phạt góc, Pepe lại đưa bóng qua xà 1 cách đáng tiếc khi trước mặt anh đường vào khung thành chỉ còn cách có đúng 5m50.
...nhưng Ballack đã đặt dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu của Bồ Đào Nha
4' sau đó, lại là một pha ra vào quá cẩu thả của thủ thành Ricardo bên phía Bồ Đào Nha đã giúp cho đội tuyển Đức nâng tỷ số lên 3-1 sau cú đánh đầu tuyệt đẹp của Ballack từ pha đá phạt của Sweinteiger.
Có thể thấy những cầu thủ cao lớn bên phía ĐT Đức luôn có lợi thế nhất định trong những tình huống cố định và mặc dù không có sự tham gia cộng tác của bộ đôi cây sào Mertersacker - Metzelder nhưng chỉ với những Ballack - Klose và Podolski cũng đã đủ khiến HLV cáo già Scolari đứng ngồi không yên ở bên ngoài đường biên để rồi cay đắng nhìn 2 trong số 3 bàn thua của đội nhà mà không thể có cách nào khắc phục nổi dù cho ông đã có những tính toán để phòng chống.
Trong vòng từ phút thứ 70 - 75, do không thể tấn công trung lộ lẫn những pha tạt cánh vào cho các tiền đạo đánh đầu và thế là các cầu thủ Bồ Đào Nha thi nhau bắn phá khung thành của ĐT Đức nhưng những cú ra chân của Raul Meirales hay Nani đều đi quá xa so với mành lưới của Lehmann.
Bế tắc, thiếu sự sáng tạo, nóng vội đó là những từ diễn tả hợp lý nhất dành cho các cầu thủ Bồ Đào Nha ở những phút cuối trận.
Cuối cùng chỉ là bàn thắng gỡ gạc cho danh dự đã bị tổn thương của Helder.
Đúng lúc tưởng như hi vọng đã bị dập tắt thì từ pha tạt bóng đầy nỗ lực của Luis Nani đã tìm đến đúng đầu của cầu thủ vào thay người Helder Postiga và cú đánh đầu của cầu thủ này đã loại toàn bộ hàng thủ ĐT Đức lẫn thủ môn kỳ cựu Jens Lehmann. 2-3 cho những nỗ lực cuối cùng của ĐT Bồ Đào Nha.
Hi vọng lại được nhen nhóm đối với các cầu thủ Bồ Đào Nha, 4' bù giờ đã được những người mặc màu áo đỏ Bồ Đào Nha hi vọng đội tuyển thân yêu của họ sẽ có được bàn thắng san bằng tỷ số nhưng rồi điều đó đã không tới.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Bồ Đào Nha gục xuống sân, HLV Scolari ngao ngán đến tuyệt vọng, nước mắt đã lại rơi trên sân vận động…Như vậy là các cầu thủ ĐT Đức bị đánh giá thấp hơn trước khi trận đấu này diễn ra đã giành thắng lợi 1 cách xứng đáng.
Tuyệt vời tinh thần người Đức, họ đã thể hiện bản lĩnh của 1 đội bóng lớn một cách đúng lúc, đúng thời điểm. Chính họ chứ không phải là những người Bồ Đào Nha mới xứng đáng là đội bóng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro năm nay.
Đáng tiếc cho Ronaldo và những đồng đội xuất sắc của anh khi họ phải sớm nói lời chia tay giải đấu năm nay - giải đấu lớn cuối cùng mà HLV Luis Filipe Scolari dẫn dắt không phải bởi họ thua kém ĐT Đức về những cơ hội, về con người, về lối chơi hay về chiến thuật mà đó là thua về sai lầm. Sai lầm của thủ thành được tin tưởng nhất Ricardo, của vị trí hậu vệ cánh trái của Paulo Ferreira…
Một lần nữa xin chúc mừng Đội tuyển Đức, họ đã có 1 trận thi đấu tuyệt vời và đầy sức thuyết phục.
Theo Bongda