Người hâm mộ Ninh Bình hẳn không thể nào quên được hình ảnh những đô vật to cao lừng lững bước vào thảm đấu, sau màn se đài ngộ nghĩnh, các lực sỹ đã xoắn lấy nhau với những miếng bấc, quật đối thủ vừa nhanh nhẹn vừa đẹp mắt.
Ngày Giải cúp Quốc gia vật cổ điển, vật tự do toàn quốc năm 2012 khởi tranh, đúng như đự đoán giải đã "nóng" ngay từ những vòng loại. Mỗi trận se đài với các đối thủ đều được xem là một trận chung kết. Sự xuất hiện của những tên tuổi lớn trong làng vật Việt Nam như: Hà Văn Hiếu, Cấn Tất Dự, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Huy Hà, Dương Thị Diệu Ninh… đã khiến cho giải có sức hấp dẫn riêng. Với kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội của mình, các vận động viên có tên tuổi đã chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ. Việc các đô vật non kinh nghiệm hơn phải "lấm lưng trắng bụng" trước các đối thủ đàn anh là điều dễ hiểu bởi môn vật là môn đòi hỏi sự khổ luyện, trong đó yếu tố sức mạnh và kinh nghiệm là nhân tố quyết định.
Tại giải, việc các đoàn mạnh như: Hà Nội, Quân đội giành ưu thế tuyệt đối trước các đối thủ khác là điều có thể dự đoán trước. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là cứ các đoàn mạnh thì luôn chiến thắng. Đôi khi cũng có những hạng cân nhiều đàn anh của các đoàn mạnh như Hà Nội, Quân đội vẫn phải nhường bước trước sự vươn lên mạnh mẽ của những gương mặt trẻ thuộc các đội tuyển có thứ hạng thấp hơn. Chẳng hạn trường hợp của Nguyễn Trung Đức, đoàn Hải Phòng giành huy chương vàng, hạng cân 74kg vật tự do nam, hay Ngô Xuân Nam, đoàn Bắc Ninh giành huy chương vàng hạng cân 55kg vật tự do nam là một ví dụ điển hình. Một số đoàn như: Bộ Công an, Thái Nguyên, Bắc Ninh… với việc bám đuổi sát nút các đội mạnh Hà Nội, Quân đội trên bảng tổng sắp khiến các đấu thủ phải "giật mình".
Và như vậy, từ nay cho đến kỳ Đại hội TDTT toàn quốc 2014 thời gian còn dài và nhiều tuyển thủ trẻ của các đội tuyển Bộ Công An, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nam hoàn toàn có thể mơ tới việc cạnh tranh huy chương với chính các đấu thủ đã từng chiến thắng họ.
Tham gia Giải cúp Quốc gia vật cổ điển, vật tự do toàn quốc năm 2012, đoàn vận động viên Ninh Bình đặt nhiều kỳ vọng vào 2 gương mặt: Hà Văn Hiếu, Phạm Văn Hiệp. Lý do để các huấn luyện viên Ninh Bình đặt kỳ vọng vào hai gương mặt này chính là ở những thành tích ấn tượng mà hai vận động viên trên đã đạt được qua nhiều giải đấu. Đúng như kỳ vọng, Hà Văn Hiếu, Phạm Văn Hiệp đã mang về cho Ninh Bình 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc nội dung120kg vật tự do nam. Điểm đặc biệt nữa là ở hạng cân "siêu nặng" này trận chung kết chỉ là màn so tài nội bộ của 2 tuyển thủ Ninh Bình, bởi lẽ với hạng cân này, đoàn Ninh Bình hầu như chiến thắng tuyệt đối. Thành tích này chính là món quà có ý nghĩa của ngành thể thao Ninh Bình dành tặng người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.
Phương Nam