Trước trận đấu này, mục tiêu của đội chủ nhà phải giành chiến thắng để động viên các cầu thủ và khán giả nhà. Ban huấn luyện đội bóng đã tung ra sân đội hình mạnh nhất, đặc biệt có sự trở lại của tiền vệ B.John sau một thời gian dài "vắng bóng".
Bước vào trận đấu, đội chủ nhà đã tổ chức nhiều đợt tấn công, tạo ra nhiều pha sóng gió trước khung thành đội khách. Phút 26, từ pha tấn công bên cánh trái xuống đường biên ngang, cầu thủ Trần Xuân Hoàng chuyền bóng ngược vào khu vực 16,50 m, tiền vệ B.John lao vào tung cú sút nhanh hiểm hóc buộc thủ môn đội khách phải vào lưới nhặt bóng. Sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà còn tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng đều bị các cầu thủ Thanh Nguyên, Tiến Thành bỏ lỡ.
Ở hiệp hai, vào phút 68, từ pha tấn công bên cánh phải, cầu thủ Phạm Công Danh cầm bóng đi qua ba hậu vệ đội khách, chuyền bóng chuẩn xác vào khu vực 16,50 m cho Uwanaka dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Phút 74, đội chủ nhà còn có cơ hội gia tăng khoảng cách, từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào khu vực 16,50 m, hậu vệ đội khách đánh đầu phá bóng ra, bóng đến chân cầu thủ Mai Văn Hiếu, từ khoảng cách trên 30 m, anh tung cú sút khá căng vào góc xa khung thành đội khách, buộc thủ môn đội khách phải bay người mới đẩy được bóng ra khỏi cầu môn.
Thắng trận 2-0, đội chủ nhà được 41 điểm, xếp vị trí thứ 5 chung cuộc. ở vòng đấu cuối, đội Quân khu IV đã vô địch giải hạng nhất, sau khi cầm hòa tỷ số 1-1 đội xếp thứ nhì T&T Hà Nội ngay trên sân khách, cả hai đội này cùng dắt tay nhau lên V.League vào mùa bóng năm sau.
Đội Đồng Tháp với 47 điểm xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng giành suất tham dự Play-off.
Các đội Quân khu VII, Quân khu V xếp ở vị trí cuối bảng phải chơi ở Giải hạng nhì vào mùa bóng năm sau.
Minh Quang