Tuyển tập thơ Lâm Xuân Vy không đơn thuần là tập hợp những sáng tác thơ đã được đăng tải của nhà thơ những năm qua, mà đây là hành trình thơ của một nhà thơ. Từ những bài thơ đầu tiên ngập tràn cảm xúc như những ánh nắng ban mai hồn nhiên tươi rói, cho đến những bài thơ hình thành từ sự chiêm nghiệm, từng trải qua gần một đời người. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xuất bản "Tuyển tập thơ Lâm Xuân Vy" là sự ghi nhận những cống hiến của nhà thơ với nền VHNT của Ninh Bình nói riêng, văn học Việt Nam nói chung.
Nhà thơ Lâm Xuân Vy sinh ra ở một vùng quê đồng chiêm trũng. Tuổi thơ của ông gắn bó với con sông, bến nước. Trước khi trở thành nhà thơ (ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997), ông là kỹ sư thủy lợi, nhiều năm làm cán bộ quản lý. Còn trước khi làm thơ, ông là nhà viết kịch (ông được kết nạp vào Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam năm 1986). Những năm 80, 90 ở thế kỷ trước, các kịch bản như "Chặn dòng", "Giám đốc mới", "Hãy nhìn thẳng vào mình", "Đâu là niềm tin"... của ông đã từng làm xôn xao sâu khấu.
Rồi thơ đã trở thành nghiệp, trở thành "dòng máu nóng" không lúc nào ngưng chảy nơi trái tim ông. Gần ba mươi năm làm thơ, ông đã xuất bản các tập thơ như "Mưa nắng sông quê" (in chung với Đào Vĩnh), "Nắng ngày xa", "Muộn mằn", "Trăng riêng", "Lời cỏ may", "Lục bát đi tìm", "Sau phía cơn mưa", "Nẻo vòng tìm yêu", "Chầm chậm sang thu", ông đã có hàng trăm bài thơ được in trên các tuyển tập thơ, trên báo chí... Nhiều bài được dịch ra tiếng Anh và giới thiệu ở nước ngoài.
Đọc tuyển tập thơ Lâm Xuân Vy thấy nhiều bài thơ, nhiều đoạn thơ, nhiều câu thơ của Lâm Xuân Vy đã để lại cho người đọc nhiều ấn tượng như: "Lưng còng lệch dáng mẹ đi/Thơ đành thất luật mỗi khi trở trời...", "Bể dâu ngàn vạn nẻo vòng/Nẻo nào cũng một nẻo trong tim mình..."... Với quê hương, Lâm Xuân Vy có những câu thơ đau đáu: "Mỹ nhân, Ngọc Mỹ nhân ơi/Tim em thổn thức chi lời lặng câm/Dẫu ngàn năm, dẫu triệu năm/Càng tươi non với phút lòng mình yêu".
Những bài thơ tình trong tuyển tập thơ Lâm Xuân Vy để lại trong người đọc nhiều đồng cảm. Người đọc cùng nhà thơ chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những ngọt ngào, đắng cay, dù mỗi người có một con đường, một niềm vui, một nỗi buồn, một mối tình, một niềm hạnh phúc hoàn toàn khác với nhà thơ. Thơ tình của Lâm Xuân Vy lãng mạn, hư ảo nhưng cũng giản dị, chân chất và hình như đều có xuất phát điểm từ chính tình yêu của nhà thơ vậy.
Đọc tuyển tập thơ Lâm Xuân Vy, người đọc nhận ra dù ở "hiện đại" hay "truyền thống" của ông, thơ đều cất lên từ tiếng nói tâm hồn. Với Lâm Xuân Vy thơ trước tiên và sau cùng vẫn thể hiện ở sự mê đắm, yêu thương, đau khổ. Nghĩa là nó thể hiện hết những cung bậc tình cảm tâm trạng của nhà thơ. Thơ của ông dù để chuyển tải tư tưởng hay giãi bày tâm tư đều là để được sẻ chia nhiều nhất với người đọc. "Dẫu lời vũ trụ thiên hà/Vẫn nghiêng khuất lấp sâu xa phía người" - câu thơ này được coi như một "tuyên ngôn thơ" của Lâm Xuân Vy. Thơ đích thực được viết ra từ cái cảm thấy, cái cảm nhận và thơ bắt buộc phải là "hay". Thơ hay là thơ giản dị, cảm động và "ám ảnh".
Qua "Tuyển tập thơ Lâm Xuân Vy", người đọc dễ dàng nhận thấy thế mạnh của ông ở thể thơ lục bát. Để tránh được cái êm êm đều đều, những ngôn từ cũ, xáo mòn, nhàm chán, Lâm Xuân Vy đã phải trăn trở tìm tòi, để rồi truyền được cái hơi thở thời đại, cái nghệ thuật biến thể, ngắt nhịp vào thơ lục bát của mình. Đặc biệt Lâm Xuân Vy có từng câu lục bát có thể đứng độc lập, hoặc liên kết lại thành một bài dài, mà ở đấy cái tứ thơ, cái ý thơ vẫn được bảo tồn, hơn thế nữa nó lấp lánh hơn, có âm hưởng hơn.
Trong sự nghiệp thơ ca của mình, Lâm Xuân Vy đã gặt hái được nhiều thành công, đó là những giải thuởng văn học của Trung ương và địa phương. Nhưng có lẽ thành công lớn nhất là thơ của ông đã có chỗ đứng trong lòng người yêu thơ, có vị trí nhất định trong thi đàn Việt Nam, mà "Tuyển tập thơ Lâm Xuân Vy" là một minh chứng.
Ninh Đức Hậu