Trận chung kết được nhiều người mong đợi nhất của giải đấu World Tour Finals 2012 đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn, với những pha đánh bóng đẳng cấp, chỉ có ở những tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay mới thể hiện được.
Khởi đầu trận đấu Federer đã có lợi thế khi dẫn trước Djokovic với tỷ số 3 - 0, nhưng Djokovic đã không hề nao núng, với bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới hiện tại, anh càng chơi càng hay và có những pha đánh bóng trái tay, phải tay xuất sắc mang lại những điểm số quan trọng để cần bằng tỷ số đưa séc đấu về vạch xuất phát.
Séc đấu diễn ra thực sự gay cấn khi 2 tay vợt phải bước vào loạt tie-break, ở điểm số thứ 13, Federer đã đánh bóng hỏng, Djokovic đã không bỏ lỡ cơ hội, anh tận dụng tốt cơ hội này để ăn điểm, kết thúc séc đấu vươn lên dẫn trước với tỷ số lên 1- 0.
Bước vào séc 2, kịch bản giống như séc 1 được lặp lại. Federer lại là người có lợi thế khi anh bẻ gãy game giao bóng của Djokovic và vươn lên dẫn trước lần lượt các tỷ số (3 -1 rồi 4- 2 đến 5 - 3) với cách biệt 2 game. Khi tỷ số là 5 - 3 nghiêng về Federer, thì người xem đã nghĩ đến chiến thắng ở séc này cho Federer. Nhưng không phải vậy, Djokovic với bản lĩnh, sự kiên cường, tự tin vào bản thân anh đã tung ra những cú đánh trái tay, phải tay, chuẩn xác, uy lực, không tưởng khiến cho Federer không thể chống đỡ và dần đòi lại những game đã mất để đưa séc đấu vào thế cân bằng với tỷ số là 5 - 5.
Niềm tin trở lại, Djokovic thi đấu thăng hoa với những cú đánh phải tay, trái tay uy lực, dồn ép Federer vào thế chống đỡ rất vất vả. Kết quả Djokovic đã vươn lên và giành chiến thắng ở séc này với tỷ số 7 - 5.
Federer đã có 1 trận đấu rất hay nhưng anh không giữ được lợi thế, độ chuẩn xác ở những thời điểm quan trọng. Ngược lại Djokovic đã có 1 ngày thi đấu thực sự bùng nổ với những pha đánh bóng chuẩn xác, tinh tế để khuất phục Federer với tỷ số trận đấu 2 - 0.
Djokovic đã giành chức vô địch giải đấu World Tour Finals 2012. Giải đấu giành cho 8 tay vợt hàng đầu thế giới.
Đinh Duy