Không trải qua năm set đấu, không có bất cứ loạt tie-break nào nhưng đừng hoài nghi về sự kịch tính và hấp dẫn trong trận chung kết Mỹ Mở rộng 2015. Sau ba giờ gián đoạn vì trời mưa, Novak Djokovic và Roger Federer bước vào cuộc đối đầu thứ 42 trong sự nghiệp, với nhiều cảm xúc.
Trận chung kết ở Arthur Ashe là nơi điểm mạnh của cả hai tay vợt được bộc lộ. Với Federer là sự kiên cường, không bỏ cuộc, vực dậy ngay thời điểm tưởng chừng mọi thứ đã chấm hết. Ở tuổi 34, làm được như Federer là điều đáng kinh ngạc.
Khán giả Mỹ dù ủng hộ thiên vị thấy rõ cho Federer, vẫn không thể không khâm phục Djokovic. Đối diện với sức ép trên khán đài, đối diện với người đàn anh càng đánh càng hay, Djokovic vẫn thể hiện sự lạnh lùng và bản lĩnh. Bền bỉ, mạnh mẽ và bĩnh tĩnh đã giúp tay vợt số một thế giới lên ngôi.
Sau ba giờ 20 phút, Djokovic giành chiến thắng với tỷ số các set: 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Tay vợt người Serbia lần thứ ba vô địch Grand Slam trong bốn lần vào chung kết năm nay. Anh đã có danh hiệu lớn thứ 10 trong sự nghiệp, kém bảy lần so với Federer.
Văn Minh