Bước vào trận đấu, các cầu thủ Thái Lan đã dồn lên tấn công, áp đảo hoàn toàn khiến các cầu thủ Malaysia chỉ có thể co cụm về phòng thủ. Nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch, các cầu thủ Malaysia đã thi đấu rất tập trung, kiên cường, hóa giải thành công những đường lên bóng của Thái Lan.
45 phút của hiệp 1, Thái Lan với những cầu thủ có đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu như: Apipoo, Bunmathan, Teerasil Dangda và Datsakorn Thonglao đã làm khuynh đảo hàng phòng ngự đối phương với những đường chuyền, những pha đột phá, dứt điểm nguy hiểm nhưng đều bị thủ môn Marlias của Malaysia cản phá thành công.
Bước ngoặt của trận đấu là ở phút thứ 42, cầu thủ mang áo số 27, Mohd Shas của Malaysia tranh cãi với Thonglao sau tình huống phạm lỗi và bị nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, Malaysia đã không còn duy trì được thế trận nữa.
Những phút đầu hiệp 2, Thái Lan liên tục tấn công, với những đường truyền thông minh và gây bất ngờ của Thonglao khiến các cầu thủ Malaysia rất khó để theo kịp. Chính từ những đường chuyền như thế, trung vệ Amar của Malaysia đã phá bóng hụt, để bóng lọt qua và Teerasil Dangda của Thái Lan đã tận dụng tốt cơ hội này thoát xuống đi bóng qua 2 cầu thủ vào vòng cấm địa, dứt điểm chính xác mở tỷ số 1 - 0 cho Thái Lan ở phút thứ 60.
Tỷ số được nâng lên ở phút thứ 65, từ tình huống cố định Jakkraphan Pornsai đá phạt ngoài vòng cấm địa bóng đi rất hiểm hóc khiến cho thủ thành của Malaysia phải đẩy bóng ra và tiền vệ Theerathon Bunmathan với cự ly rất gần đã đá bồi đưa bóng nằm gọn trong khung thành thủ môn Marlias, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Thái Lan.
HLV Rajagobal của Malaysia được mệnh danh là "phù thủy" đã có sự điều chỉnh nhân sự, chiến thuật nhưng cũng hoàn toàn bất lực trước 1 đội bóng Thái Lan được đánh giá cao hơn và là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.
Có được lợi thế dẫn bàn trước các cầu thủ Thái Lan của HLV Winfried Schafer chơi chủ động, giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn có được cơ hội tốt để ghi bàn từ những pha phản công nhanh nhưng đều bị bỏ lỡ. Bên phía Malaysia cầu thủ mang áo số 9 Norsharul Talaha niềm hy vọng của đội khách đã thi đấu rất nỗ lực và cũng tạo ra được những cơ hội ghi bàn rõ nét nhưng không thể đánh bại được thủ thành Kawin của Thái Lan.
Kết quả chung cuộc sau hai lượt trận, Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia, giành vé vào chơi trận chung AFF Suzuki Cup 2012 gặp Singapore.
Trận chung kết được thi đấu theo thể thức lượt đi và về trên sân nhà, sân khách. Lượt đi diễn ra trên sân của Singapore vào ngày 19/12, lượt về trên sân Thái Lan, ngày 22/12.
Đinh Duy