Tuy nhiên không phải đợi đến khi trái bóng lăn, sức nóng của Futsal mới phát lộ mà trước đó các đội bóng đã hội quân và âm thầm phát động một cuộc đua chuẩn bị. Vì các đấu thủ đều là các đội bóng phía Nam nên các huấn luyện viên đã phải tranh thủ từng giờ cho các tuyển thủ luyện tập để làm quen với khí hậu có phần lạ lẫm của xứ Bắc. Có ba cái tên tỏ ra khá nhanh chân trong cuộc đua này là: tuyển Bệnh viện An Phước- Bình Thuận, Hoàng Thư Đà Nẵng và Sana Khánh Hòa. Vì rất quyết tâm nên các nhà cầm quân của cả ba đội tuyển đã ra "thiết quân luật" với các học trò của mình và trong những ngày này nhiệm vụ duy nhất của các tuyển thủ là tập luyện và nghỉ ngơi theo đúng "giáo án" nhằm đảm bảo có thể lực tốt nhất khi vào trận.
Tuyển Bệnh viện An Phước- Bình Thuận tuy di chuyển quãng đường xa hơn so với Hoàng Thư Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Sana Khánh Hòa nhưng họ lại có mặt tại Ninh Bình sớm hơn. Buổi đầu tập đầu tiên để làm quen với thời tiết khiến các cầu thủ Bình Thuận mồ hôi đầm đìa. Ninh Thuận vốn là xứ sở của nắng nóng nhưng các chân sút cũng không chịu đựng nổi cái nắng hanh và gắt của thời tiết Ninh Bình dịp này. Huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hiền của Bệnh viện An Phước- Bình Thuận cho biết lần ra Ninh Bình này đội tuyển của tỉnh Bình Thuận mang ra 14 tuyển thủ, trong đó có những tuyển thủ giỏi như Trần Thái Huy (tuyển thủ Quốc gia). Mục tiêu của Tuyển Bệnh viện An Phước- Bình Thuận là chiếc huy chương đồng của Đại hội này. Tuy nhiên huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hiền cũng dự đoán cuộc đua sẽ rất khó khăn khi các đối thủ như Hoàng Thư Đà Nẵng, Khánh Hòa đều rất mạnh. Bản thân đội của ông từng nhiều lần chạm trán với các đối thủ do vậy cơ hội là 50/50 cho các đội.
Sana Khánh Hòa (hay Yến Sào Khánh Hòa) là đội tuyển thứ hai có mặt tại Ninh Bình. Huấn luyện viên Đặng Đình Khang và các học trò đến Ninh Bình khá sớm và không hề giấu giếm tham vọng sẽ trở thành nhà vô địch của Đại hội này. Thực ra đây không phải là mơ ước viển vông mà hoàn toàn có cơ sở. Trên bản đồ fusal nước nhà, ngoài hai cái tên danh tiếng là Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc thì Sana Khánh Hòa chính là đội bóng đủ sức đối trọng với hai tên tuổi trấn giữ hai miền kia. Bảng thành tích từ năm 2012 đến nay của CLB Sanna Khánh Hòa đạt được khá ấn tượng: hạng nhì giải Futsal toàn quốc 2012, hạng ba giải LS - Cúp Thái Sơn Nam 2012; hạng nhì giải quốc gia 2013, vô địch giải 2030 - thành phố Hồ Chí Minh (giải doanh nhân); Vô địch giải Futsal gỗ Trinh Thiên 2013...Trong tay nhà cầm quân Đặng Đình Khang hiện có nhiều cầu thủ giỏi từng nhiều năm "ăn cơm tuyển" như: Mai Thành Đạt, Nguyễn Đình Thanh, Nguyễn Công Nam, Phan Khắc Chí. Với giàn tuyển thủ danh tiếng như vậy, tại Đại hội này Sanna Khánh Hòa chính là đối thủ mà nhiều đội tuyển khác phải kiêng nể.
Đội bóng của thành phố ven sông Hàn cũng đến Ninh Bình cách đây 3 ngày. Nhà cầm quân Ngô Văn Ban và các học trò bước vào giải khi họ vừa mới đăng quang ngôi vô địch tại giải Cup Futsal ĐRT Đà Nẵng mới chỉ cách nay chưa đầy 1 tháng. Do vậy hiện các tuyển thủ đang rất phấn chấn. Mục tiêu của họ là phải đem về 1 chiếc huy chương cho Đà Nẵng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần này. Trong tay huấn luyện viên Ngô Văn Ban hiện có 3 con bài gồm: Hùynh Văn Phúc, Trần Văn Trung, Trần Ngọc Lý. Ba tuyển thủ quốc gia này là ba mũi nhọn mà các đội không thể xem thường nếu muốn vượt qua Hoàng Thư Đà Nẵng.
Ngoài ba cái tên đã được nhận diện, đến nay hai đội còn lại cũng đã có mặt tại Ninh Bình. Tuy nhiên thông tin về đội bóng của họ còn khá khiêm tốn. Đội Thành phố Hồ Chí Minh cũng được đánh giá là một ứng cử viên vô địch của Đại hội này. Ngay khi tới Ninh Bình theo lệnh của vị huấn luyện viên, các tuyển thủ đã phải tuân thủ triệt để giờ giấc thi đấu giải. Để đảm bảo sức khỏe cho các tuyển thủ, đội bóng Sài Thành còn mang theo cả đầu bếp riêng phục vụ cho toàn đội. Thực đơn của các tuyển thủ được thiết kế đặc biệt phù hợp với khẩu vị từng người. Tại kỳ Đại hội này theo nhiều chuyên gia dự đoán, cơ hội cho đội thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn. Họ sẽ là đội cạnh tranh trực tiếp với Sana Khánh Hòa tại chung kết.
Và khi tiếng còi khai cuộc cất lên hẳn người hâm mộ thể thao Ninh Bình sẽ có dịp mãn nhãn khi chứng kiến những trận thư hùng của một môn thể thao mới lần đầu tiên tổ chức tại xứ Cờ Lau này.
Phương Nam